
Đêm nhạc do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào 20h ngày 15.3, tại Nhà hát Thành phố. Dưới sự dàn dựng và chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Ha My, đêm nhạc có sự tham gia của bậc thầy piano Jerome Rose, người được ca ngợi là “người lãng mạn cuối cùng của thời đại chúng ta”.
Nghệ sĩ Mỹ Jerome Rose sẽ mở màn đêm nhạc với bản Sonata số 8 cung Đô thứ, Op. 13 (hay còn có tên gọi “Pathetique”) - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Beethoven. Bên cạnh đó, không gian trở nên êm dịu hơn khi đến với bản Barcarolle giọng Fa thăng trưởng của Chopin, và được tiếp nối với bản Rhapsody Hungary số 6 của Liszt…
Là người kế thừa tinh thần của Bach và Beethoven, âm nhạc của Schumann là hiện thân của sự thăng trầm tình cảm và trí tuệ của toàn bộ trào lưu Lãng mạn Đức. Những bản nhạc dành cho piano của ông luôn đạt tới sự tinh tế. Trong hòa nhạc, bản Concerto Piano giọng La thứ của Schumann sẽ được chọn biểu diễn khép lại “A Night with Jerome Rose” với nhiều sắc độ cảm xúc.