Đêm nghệ thuật của tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
Tối 23/6, tại Nhà hát Polski, thủ đô Warsaw, Ba Lan, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”, đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.
Sự kiện có sự hiện diện của ngài Władysław Teofil Bartoszewski, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan; bà Bożena Żelazowska, Quốc Vụ Khanh Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia Ba Lan; bà Joanna Skoczek, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, cùng nhiều nghị sĩ, thượng nghị sĩ.

Đại diện phía Việt Nam gồm: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải; các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn, nghệ sĩ và đông đảo kiều bào ta tại Ba Lan.
Được dàn dựng và trình diễn bởi các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, mỗi tiết mục trong chương trình là một lát cắt giàu bản sắc của văn hóa Việt. Những thanh âm của đàn bầu, đàn t’rưng, sáo trúc, tam thập lục... ngân lên trong khán phòng như chạm vào tâm khảm người nghe.
Từ điệu múa Sắc màu cố đô dịu dàng, bản độc tấu đàn bầu Quê hương ba miền sâu lắng, đến sự kết hợp hiện đại của nghệ thuật hát xẩm trong Bốn mùa hoa…, một Việt Nam vừa truyền thống vừa đổi mới hiện lên sinh động, lôi cuốn.

Sự giao thoa văn hóa Việt - Ba Lan được thể hiện qua những màn trình diễn song ngữ âm nhạc, như bản hòa tấu Niech żyje bal vang lên qua nhạc cụ truyền thống Việt Nam; bài dân ca Ba Lan Szła dzieweczka và Czerwone Jagody do các nghệ sĩ Việt thể hiện; màn kết hợp Một vòng Việt Nam - Niech żyje bal...
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ là món quà nghệ thuật đặc biệt Việt Nam gửi tới bạn bè Ba Lan, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt, bắc nhịp cầu nối giữa hai nền văn hóa”.
Thứ trưởng khẳng định, 75 năm qua, quan hệ hai nước luôn phát triển vững chắc trên nền tảng tin cậy và sẻ chia. “Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Ba Lan trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng đất nước”.
“Trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, Ba Lan đã dành nhiều hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam, đặc biệt là trong công tác đào tạo. Nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và kiến trúc sư Việt Nam đã được học tập tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín của Ba Lan. Những giá trị chuyên môn và tinh thần nghệ thuật mà họ tiếp thu từ nền văn hóa bác học, kỷ luật và sáng tạo của Ba Lan đã góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nền nghệ thuật hiện đại của Việt Nam hôm nay”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.
Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik) - người đã gắn bó với di sản Hội An, Mỹ Sơn, Huế, được nhắc tới như biểu tượng cảm động của tình hữu nghị. Từ di sản đến nghệ thuật, từ con người đến du lịch, Việt Nam và Ba Lan đã cùng nhau viết nên những chương mới trong quan hệ song phương.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chia sẻ, tình bạn hai nước là một hành trình được dệt nên từ ký ức sâu đậm. Đó là những chuyến thăm cấp cao, những đối thoại chân thành; nhiều hỗ trợ của Ba Lan trong xây dựng trường học, bệnh viện, nhà máy, cảng biển tại Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam chính thức miễn thị thực đơn phương cho công dân Ba Lan từ đầu năm 2025, cùng với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và giao lưu văn hóa, sự kiện lần này được xem là cú hích khởi đầu cho những hợp tác sâu sắc hơn trong tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ và văn hóa.

