Cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 được tổ chức chu đáo, khoa học
Trên báo Cứu Quốc số ra ngày 7/1/1946, Ủy ban Kiểm soát về cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã nhận xét, cuộc bầu cử được tổ chức rất chu đáo, khoa học, nhanh chóng. Đặc biệt là tinh thần sốt sắng của người dân đi bỏ phiếu bầu người đại diện của mình.
Bài báo có tiêu đề “Vài nhận xét của Ủy ban Kiểm soát về cuộc tổng tuyển cử”, trong đó nhấn mạnh, điều nên chú ý trước nhất là sự tổ chức rất chu đáo cuộc đầu phiếu ở các khu phố (tại Hà Nội - PV). Mỗi khu có một sáng kiến riêng trong cách tổ chức, rất hợp lý cho khu phố mình. Đáng kể nhất là Hàng Trống, Hàng Bạc, Hàng Nón, Phúc Kiến, Sinh Từ, Lương Sử, Thanh Giám, Lò Đúc... Trật tự ở những nơi này thật không bỏ sót điều gì. Lối ra, lối vào cho người đi bỏ phiếu; chỗ xếp đặt hòm phiếu; chỗ phát thẻ đi bầu; chỗ viết phiếu bầu; ghi số những người đi bầu… “Hết thảy đều xếp đặt có khoa học”.

Kết quả là cuộc đầu phiếu làm rất nhanh. Có nơi, mới đến 11 giờ sáng, trong số ngót 2.000 cử tri đã được tới 1.500 người bỏ phiếu. Cách bảo vệ hòm phiếu, đề phòng sự phá hoại, cũng được nhiều nơi nghĩ đến rất chu đáo. Có khu, ngoài hòm phiếu thật còn làm thêm hòm phiếu giả để bọn manh tâm muốn đoạt hòm phiếu cũng không thể thi hành dễ dãi được. Có nơi, chung quanh trụ sở đặt hòm phiếu, bố trí sẵn sàng vũ khí, có khẩu lệnh bí mật hẳn hoi, chỉ đợi có động là cố chết giữ gìn lấy hòm phiếu.

“Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự sốt sắng của dân đi bỏ phiếu”, bài báo viết. Có một vài nơi như ở ngoài bãi Phúc Tân, người đi bỏ phiếu đến rất sớm, trước khi hòm phiếu bắt đầu mở. Trong trụ sở, nhân viên ban trật tự còn đang sửa soạn, xếp đặt hòm phiếu, ngoài cửa cử tri đã tới xếp hàng dài hằng mấy trăm thước.
Có những ông già 70 tuổi bắt con cháu phải cõng đi bỏ phiếu. Có những người bị mù cũng không chịu bỏ lỡ dịp tuyển cử này, nhờ người dẫn đến tận hòm phiếu để tự tay bỏ lá phiếu.
Ở khu Ngũ Xá, một bọn phá hoại muốn ngăn trở cuộc bỏ phiếu kéo người đến, có cả súng liên thanh nhỏ đến dọa nạt dân phố, cấm treo cờ đỏ vàng, không cho đặt hòm phiếu. Dân phố không chịu khuất phục, kéo cả sang khu Nguyễn Thái Học để bỏ phiếu. Kết cục, bọn côn đồ đành phải chịu.

