Cuộc chia ly mùa hè

Hoàng Vân 03/06/2020 18:39

Mùa hè là mùa của thị trường chuyển nhượng. Có người đến ắt có người phải ra đi. Tuần qua, thế giới bóng đá đã chứng kiến những cuộc chia tay xúc động

04-cuoc-chia-21310-300-a2.jpg

Một chương mới của Real Madrid đã bắt đầu bằng sự ra đi của 2 cựu công thần Raul và Guti, những người gần như đã gắn bó cả sự nghiệp với đội bóng Hoàng gia. Không chỉ 1 mà cả 2 biểu tượng của dội bóng, những người đã gặt hái được mọi danh hiệu cao quý nhất trong đời cầu thủ dưới màu áo Kền kền trắng (vô địch quốc gia, Champion League, Cúp Liên lục địa, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha). Raul (33 tuổi) và Guti (34) chia tay Real không phải vì họ không muốn cống hiến cho CLB nữa mà bởi họ không còn nằm trong kế hoạch của HLV mới Jose Mourinho.

Đã có thời Raul là “không thể đụng đến”. “Chúa nhẫn” nắm giữ nhiều kỷ lục nhất ở Dải thiên hà màu trắng. Ra mắt vào tháng 10.1994 dưới thời Jorge Valdano ở tuổi 17, huyền thoại mang áo số 7 là người chơi nhiều trận nhất (743), ghi được nhiều bàn thắng nhất (325), là chân sút số 1 ở Champion League (66 bàn, ngang với Gerd Mueller), hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG Tây Ban Nha cùng David Villa (44 bàn/102 trận). Nhưng tuổi tác đã đè nặng lên bước chạy của Raul, cùng sự xuất hiện của các siêu sao mới như Ronaldo, Benzema, Raul thường xuyên phải ngồi dự bị và anh quyết định ra đi để thỏa mãn khát khao chơi bóng. Nhiều lời mời đến từ Anh (Man Utd, Man City) nhưng  Raul đã chọn Schalke 04, có lẽ như thế thích hợp hơn vì giải Ngoại hạng Anh đòi hỏi tốc độ và thể lực (vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của  Raul).

04-cuoc-chia-21310-300-a3.jpg

Nối gót Raul là Guti, sang Besiktas. Không được nâng lên mức tượng đài như Raul nhưng những đóng góp của Guti là không thể phủ nhận. Ở nơi mà mỗi năm người ta đón về một ngôi sao như Real thì việc tiền vệ tấn công như Guti trụ vững ở Real suốt 15 năm là kỳ tích. Được gọi vào đội 1 năm 1995, và trở thành thành viên chính thức kể từ năm 1998, Guti nhanh chóng chứng tỏ phẩm chất cùng nhãn quan chiến thuật siêu đẳng và trở thành một phần không thể thiếu của Real. Có một điều đáng tiếc là Guti không được tham dự 3 trận chung kết Champion League của Real. “Tôi ra đi nhưng vẫn biết rằng gia đình Real Maldrid yêu quý tôi và điều đó rất quan trọng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến CLB. Tôi trưởng thành ở Madrid và đã chơi cho đội bóng 24 năm. Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng nhưng trái tim tôi luôn ở đây”.

04-cuoc-chia-21310-300.jpg

Sự nghẹn ngào trong lời chia tay của Raul và Guti khác xa so với ý muốn đào tẩu của Balotelli. Mới 21 tuổi nhưng Balotelli đã làm mình làm mẩy đòi sang Man City, nơi sẽ trả anh mức lương hậu hĩnh hơn nhiều ở Inter Milan. Balotelli sắp được toại nguyện nhưng người ta phải thở dài cho cách hành xử của một cầu thủ trẻ có tài nhưng lại quá thực dụng.

Những lời chia tay sắp tới có thể là của Marscherano, Torres, Fabregras, Drogba... Hãy xem họ chia tay theo cách nào, của  Raul hay của Balotelli.

Một lời chia tay rầm rộ khác trong tuần qua là của HLV Maradona. LĐBĐ Argentina đã quyết định không kéo dài hợp đồng với Maradona do những bất đồng về việc Cậu bé Vàng không muốn chia tay các cộng sự trong Ban huấn luyện. Maradona dẫn dắt ĐTQG Argentina từ cuối  tháng 10.2008. Ông bị chỉ trích rất nhiều về những quyết định đồng bóng và cách cư xử có phần thái quá như chửi phóng viên hay triệu tập đến... 108 cầu thủ dưới thời của mình. Thất bại bẽ bàng nhất của Maradona là trận thua 1-6 trước Bolivia vào tháng 4.2009.
    Nổi bật
        Mới nhất
        Cuộc chia ly mùa hè
        • Mặc định