CT Group và câu chuyện phía sau một suất học bổng: Từ cô bé mồ côi đến tân cử nhân loại Giỏi
Mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, lớn lên trong một gia đình làm nông ở Nghệ An, Phạm Thị Kim Oanh từng đứng trước nỗi lo không đủ khả năng theo học đại học khi mức học phí khoảng 24 triệu đồng mỗi năm. Sự tiếp sức từ học bổng toàn phần của Tập đoàn CT Group đã giúp cô vượt qua rào cản tài chính, hoàn thành 3,5 năm đại học và tốt nghiệp loại Giỏi với GPA 8,35/10.
Khi học phí trở thành nỗi lo của cô gái 18 tuổi
Trong lá thư gửi Ban lãnh đạo và toàn thể Tập đoàn CT Group sau khi tốt nghiệp, Phạm Thị Kim Oanh, sinh viên K22 ngành Ngữ văn Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhắc lại những năm tháng mà cô từng loay hoay trước câu hỏi: làm thế nào để được đi học đại học?

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Nghệ An, Oanh mất mẹ khi mới 6 tuổi. Người cha trở thành trụ cột duy nhất, một mình nuôi ba người con trong điều kiện gia đình làm nông còn nhiều thiếu thốn.
Ngày còn nhỏ, Oanh từng có một ước mơ rất giản dị: trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng ước mơ ấy dang dở khi cô còn chưa kịp lớn.
Sau biến cố gia đình, Oanh tự nhủ phải học thật giỏi để theo đuổi một ước mơ khác – một ước mơ dành cho chính mình.
Năm 18 tuổi, khi biết mình có cơ hội vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Oanh nói với bố về mức học phí khoảng 24 triệu đồng mỗi năm.
Phản ứng của người cha khiến cô nhớ mãi.
“Bố không trả lời, chỉ thở dài và nhìn xa xăm ra ngoài, nơi hàng cây đang đung đưa trong cái gió Lào của một buổi trưa hè nóng cháy da”, Oanh kể lại.
Cô hiểu rằng điều khiến bố nặng lòng không phải tên trường hay ngành học, mà chính là con số học phí mà một gia đình làm nông khó có thể xoay xở.
Nhưng thay vì từ bỏ, cô gái 18 tuổi vẫn quyết định vào TP.HCM, xin ở nhờ nhà người thân và chuẩn bị hồ sơ để tìm kiếm học bổng.
“Em chỉ biết mình rất khát khao được bước ra khỏi lũy tre làng, được khám phá những miền đất mới”, Oanh viết.
Một trong những bộ hồ sơ ấy sau đó được gửi đến Quỹ khuyến học của Tập đoàn CT Group.
Một suất học bổng, một hành trình 3,5 năm
Năm 2022, Phạm Thị Kim Oanh trở thành một trong những sinh viên được CT Group trao học bổng học phí toàn phần.
Với cô gái từng lo lắng không biết có thể tiếp tục việc học hay không, sự hỗ trợ này mang ý nghĩa lớn hơn một khoản học phí được chi trả.
Đó là cơ hội để Oanh yên tâm bước tiếp trên giảng đường, thay vì phải lựa chọn giữa ước mơ học tập và khả năng tài chính của gia đình.
3,5 năm sau ngày bước chân vào đại học, cô gái năm nào đã hoàn thành chặng đường học tập với kết quả đáng ghi nhận.
Oanh nhận email xác nhận tốt nghiệp loại Giỏi với GPA 8,35/10 và hoàn thành lễ tốt nghiệp vào ngày 28/7/2026.
Khi cầm trên tay tấm bằng đại học, điều cô nghĩ đến đầu tiên không chỉ là những năm tháng nỗ lực của bản thân, mà còn là những người đã giúp cô có cơ hội theo đuổi con chữ.
“Nếu không có những sự giúp đỡ đúng lúc ấy, có lẽ con đường của em đã rất khác”, Oanh viết trong thư gửi CT Group.
Từ một cô gái 18 tuổi không biết chắc mình có thể bước vào giảng đường hay không, Oanh giờ đây đã trở thành một tân cử nhân với hành trang kiến thức và một tương lai rộng mở hơn.
Từ người được giúp đỡ đến mong muốn tiếp tục trao đi


Điều đặc biệt trong câu chuyện của Kim Oanh là cô không xem học bổng chỉ như một sự hỗ trợ dành riêng cho mình.
Nhìn lại hành trình đã qua, cô cho biết mỗi khi đọc những câu chuyện về các bạn trẻ phải từ bỏ việc học vì hoàn cảnh khó khăn, cô lại nhớ đến chính mình của những năm trước và càng trân trọng cơ hội mà CT Group đã trao.
Oanh mong muốn một ngày nào đó, khi đủ khả năng, cô có thể trao lại cho người khác một phần những điều tốt đẹp mà mình từng nhận được.
Với cô, một chương trình học bổng không chỉ giúp một sinh viên tiếp tục đến trường. Quan trọng hơn, sự đồng hành ấy có thể đem lại niềm tin để người trẻ tin rằng hoàn cảnh hiện tại không phải là giới hạn cuối cùng của cuộc đời.
“Em tin rằng, đôi khi, một học bổng không chỉ giúp một bạn trẻ tiếp tục việc học, mà còn trao cho họ thêm niềm tin và hy vọng để cố gắng thay đổi tương lai của mình”, Oanh chia sẻ.
Đó cũng là lý do cô mong muốn CT Group tiếp tục đồng hành cùng nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những người vẫn đang mang trong mình ước mơ nhưng thiếu một điểm tựa để bước tiếp.
Câu chuyện của Kim Oanh vì thế không chỉ khép lại ở tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi. Từ sự hỗ trợ mà mình nhận được, cô đang hướng đến một hành trình khác: trở thành người có thể tiếp tục trao cơ hội cho những người trẻ đang đứng trước những lựa chọn khó khăn giống mình năm nào.
Ở cuối lá thư, nữ tân cử nhân gửi lời cảm ơn tới CT Group bằng một câu giản dị nhưng đầy ý nghĩa:
“Cảm ơn vì đã tin vào một cô bé 18 tuổi khi chính em còn chưa biết mình có thể đi được bao xa.”


Và có lẽ, đó cũng là giá trị sâu xa nhất của một học bổng: không chỉ giúp một người trẻ bước qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra một cánh cửa để họ nhìn thấy một tương lai mà trước đó có thể chưa dám nghĩ tới.
Còn bao bạn trẻ với khát vọng được học tập. Sự giúp đỡ đúng lúc có thể thay đổi vận mệnh của đời người.
Xin liên hệ qua email info@ctgroupvietnam.com

