Con đường Gốm sứ xuống cấp, nhiều đoạn thành nơi vứt rác
Con đường Gốm sứ ven sông Hồng đi qua hai quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ là một công trình nghệ thuật trong Chương trình chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, nhiều năm nay, công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị...
Con đường Gốm sứ ven sông Hồng từng được đánh giá là công trình nghệ thuật độc đáo và mang tính khả thi cao không chỉ bởi mục đích tôn vinh chất liệu gốm của dân tộc mà còn bởi ý tưởng làm đẹp Thủ đô, thu hút du khách - qua những bức tranh gốm hoành tráng dọc đê sông Hồng.
Năm 2010, con đường gốm sứ được Tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới (hơn 3.800 m), chạy dài từ cửa khẩu Vạn Kiếp (quận Hoàn Kiếm) đến cửa khẩu An Dương (quận Tây Hồ). Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị...
Ghi nhận của phóng viên, dọc theo con đường, nhiều bức tranh đã bị bong tróc, xuất hiện những vết nứt dài; Bên cạnh đó, tình trạng nhiều người dân thiếu ý thức vứt rác, phóng uế bừa bãi, chiếm dụng vỉa hè...gây ô nhiễm môi trường, cản trở và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông...














Chị Đỗ Phương Linh, một người dân thường xuyên di chuyển qua con đường này cho rằng: Con đường gốm sứ là một trong những công trình nghệ thuật độc đáo của thủ đô Hà Nội, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều đoạn gốm bị nứt vỡ, màu sắc phai nhạt, bụi bặm...khiến cho công trình không còn nhiều sức hút đối với du khách cũng như người dân.
Theo chị Linh, cần có những giải pháp để tu sửa, vệ sinh con đường. Đồng thời, tại các khu vực xung quanh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ các công trình nghệ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi...sớm trả lại cho con đường vẻ đẹp như ban đầu.