Cô giáo người Kinh nói tiếng Cil như người bản địa
Đó là cô giáo Cao Thị Thoa, hiện đang dạy học tại buôn Đạ Chais thuộc xã Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng. Tính đến nay là đúng tròn 23 năm cô giáo Thoa - người con gái của vùng đồng bằng sông Hồng “bén duyên” với vùng đất này và giờ đã được “rừng núi hóa” tuyệt đối với giọng phát âm tiếng Cil (thuộc dân tộc Cơ ho) như người bản địa.
Đa Nhim hôm nay đã dễ tìm về nhờ con đường 723 được đầu tư cả trăm tỷ đồng thảm nhựa phẳng phiu như dải lụa vắt qua rừng nhưng ký ức trong cô Thoa thì vẫn in hằn những kỷ niệm nhọc nhằn, gian lao thuở xưa. Năm đầu tiên tốt nghiệp Trung học Sư phạm cô vào đây, những nóc nhà sàn người Cil thưa thớt. Nhà này qua nhà kia phải vượt rừng cả giờ, trên đường đi còn gặp cả thú rừng…Trường tiểu học Đa Nhim ngày ấy chỉ là 3 phòng vách ván lợp giấy dầu và 3 lớp không quá 20 học sinh. Lớp cô Thoa dạy chỉ có 7 em, tất cả đều không nói sõi tiếng Kinh… Bạn bè của cô và các đồng nghiệp duy nhất là những công nhân đoàn địa chất dưới thung lũng. Nhà tập thể chỉ có 3 giáo viên ở trọ, mỗi lần có đồng nghiệp đi vắng cô Thoa phải vào nhà dân xin ở qua đêm… Mặc dù vậy, nhưng niềm say nghề và tình yêu đối với những em nhỏ người Cil còn nhiều thiệt thòi trong cô Thoa đã thắng sự gian truân.
Bây giờ, khi đời sống đồng bào thiểu số đã khấm khá nhiều, các em nhỏ đến trường cũng nhanh nhẹn hơn, học khá hơn và giao tiếp tốt hơn với bạn bè, cộng đồng và người Kinh nhưng các cô giáo tiểu học ở trường Đa Nhim vẫn phải kiêm luôn nhiệm vụ “bảo mẫu”. Hàng chục công việc không tên và không có trong giáo án đều hướng tới một mục tiêu giúp cho những em nhỏ người Cil khôn hơn, học tốt hơn.
Hơn hai thập niên gắn bó với học trò là con, em đồng bào nơi đây, đã có cả nghìn lượt học sinh người Cil được cô giáo Thoa “đưa đò” qua bến chữ. Ngày 20.11 này, đến với cô không chỉ là những em nhỏ lớp 5 tại trường Đa Nhim mà còn có nhiều học trò cũ của cô; có người nay là Trưởng công an xã như A Lăt Ha Xi Lết; cán bộ lâm nghiệp Sơ Ao Ha Thao hay các sinh viên đại học như Kon Sơ Ha Tâm, Kon Sơ Ha Pưng, Đạ K’riêng An Dray… cũng tìm về chúc mừng cô.

