Chuyến đi ít hứa hẹn
Tổng thống M.Abbas đang có chuyến công du thứ hai tới Liên Hợp Quốc (LHQ) để tìm kiếm quy chế “Nhà nước quan sát viên” cho Palestine tại tổ chức này. Đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn bởi ông Abbas phải đối mặt với rất nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài trong khi không có nhiều nhân tố đảm bảo cho sự thành công của nhiệm vụ này.
![]() Tổng thống Palestine phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 27.9 Nguồn: NBC |
Đây là lần thứ hai Tổng thống Abbas đề nghị LHQ công nhận Palestine là một Nhà nước độc lập. Năm 2011, ông Abbas đã cố gắng tìm kiếm quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine tại LHQ. Tuy nhiên, đề nghị của ông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Mỹ. 12 tháng sau đó, ông Abbas một lần nữa tới Mỹ với hy vọng nâng cấp vị thế của Palestine tại LHQ, từ “thực thể quan sát viên” lên “Nhà nước quan sát viên”. Nếu thuận buồm xuôi gió, việc được công nhận là “Nhà nước” chứ không phải là một “thực thể” đồng nghĩa với việc Palestine có thể gia nhập các tổ chức như Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và đệ trình hàng loạt đơn kiện Israel vì chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine.
Phát biểu tại phiên họp ngày 27.9 (giờ Washington), ông Abbas khẳng định, chiến dịch vận động để Palestine được công nhận là “Nhà nước quan sát viên” tại LHQ không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào với Israel, đồng thời không nhằm phủ nhận tính hợp pháp của Israel, mà đây chỉ là một bước để tiến tới thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Dù ông Abbas không cho biết khi nào sẽ đề nghị Đại Hội đồng LHQ bỏ phiếu về vấn đề này, song theo các quan chức Palestine, kế hoạch này sẽ được đệ trình lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 29.11 tới, sau cuộc bầu cử tại Mỹ.
Tuy nhiên, có vẻ như chuyến đi tới LHQ trong năm nay của ông Abbas không sáng sủa hơn chuyến đi hồi năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, người dân Palestine không còn tỏ ra háo hức khi ông Abbas chuẩn bị thực hiện nỗ lực lần hai nhằm nâng cấp vị thế của Palestine tại LHQ nữa bởi họ sợ niềm hy vọng của họ sẽ bị dập tắt nhanh chóng như điều đã từng xảy ra 12 tháng trước đây.
Theo nhận định của giới phân tích, các nỗ lực của ông Abbas có thể sẽ giúp Palestine chiếm được đa số ủng hộ của các quốc gia thành viên trong Đại Hội đồng LHQ. Tuy nhiên, việc Mỹ sử dụng quyền phủ quyết và Israel không chấp nhận đề nghị của Palestine mới thực sự là điều quan trọng. Bởi lẽ dù ông Abbas có đạt được điều mà ông mong muốn ở kỳ họp Đại hội đồng LHQ lần này thì một nền độc lập cho Palestine vẫn còn xa vời. Thậm chí, Palestine có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt đau đớn của Mỹ và Israel. Các quan chức Israel đã kín đáo nói rằng Israel có thể sẽ trả đũa bằng cách giữ lại tiền thuế mà quốc gia Do Thái thu hộ Palestine, chiếm khoảng 2/3 toàn bộ doanh thu của Palestine. Còn các chính trị gia ủng hộ Israel trong Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tạm ngừng cung cấp khoản viện trợ trị giá khoảng 200 triệu USD cho Palestine nhằm trả đũa động thái của Palestine tại LHQ hồi năm ngoái, và họ có thể sẽ tiếp tục gia tăng áp lực này.
Xem ra, áp lực trong nước cũng như bên ngoài đang đè nặng lên đôi vai của Tổng thống Abbas, khiến chuyến đi LHQ của ông trở nên nhọc nhằn hơn bao giờ hết.


