Cannes và tình yêu
Đạo diễn kỳ cựu Michael Haneke đã lần thứ hai được tôn vinh tại LHP Cannes với giải Cành cọ Vàng dành cho tác phẩm nói về tình yêu cận kề cái chết, Amour (Tình yêu).
LHP Cannes 2012 đã bế mạc rạng sáng 28.5 trong thời tiết mưa to sấm chớp. Trước đó, các nhà phê bình đã dự đoán Amour đứng đầu danh sách phim có khả năng giành giải Cành cọ Vàng. Báo chí Pháp cũng hy vọng như vậy. Và đã không có bất ngờ nào xảy ra. Bộ phim bằng tiếng Pháp của đạo diễn người Áo với sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Pháp kỳ cựu Emmanuelle Riva 85 tuổi và Jean-Louis Trintignant 81 tuổi đã giành giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes lần thứ 65. Thành viên Ban giám khảo Jean Paul Gaultier đặc biệt khen ngợi diễn xuất của hai diễn viên lão làng, đem lại xúc cảm mạnh mẽ nhất trong số 22 phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay. Trưởng Ban giám khảo Nanni Moretti cũng chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với những ngôi sao sáng không tuổi trong Amour. Cả hai diễn viên cùng có mặt trên sân khấu để chia sẻ giây phút chiến thắng với đạo diễn Michael Haneke trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt dài nhất mấy kỳ LHP Cannes gần đây.
|
|
Amour nói về cặp vợ chồng giáo viên dạy nhạc 80 tuổi ở Paris đối mặt với tình trạng sức khỏe ngày càng tệ của người vợ. Trong 2 tiếng đồng hồ, Haneka đã tách Anna (Riva đóng) và Georges (Trintignant đóng) khỏi thế giới bên ngoài. Thế giới của họ chỉ giới hạn trong căn hộ và những chuyến thăm không thường xuyên của cô con gái Eva (Isabelle Huppert đóng). Georges cố gắng giữ liên lạc với bên ngoài thông qua các bản tin trên đài phát thanh và báo chí. Thế rồi sức khỏe của Anna kém đi, sau khi bà bị đột qụy, không nói và cử động được nữa. Điều duy nhất bà thể hiện là sự đau đớn. Diễn xuất của Emmanuelle Riva qua những thái cực khác nhau, cùng với đó là sự quan tâm, chăm sóc tận tình của người chồng đã khiến không ít khán giả rơi lệ. Bộ phim đề cập tới các vấn đề nghiêm trọng mà người già và những người xung quanh đang phải đối mặt, trong đó có cả cái chết. Nhưng Haneke đã xử lý một cách khéo léo để cái gọi là hành động cuối cùng của tình yêu là đỉnh điểm của một quá trình gần như suốt đời.
Đạo diễn Michael Haneke cho biết, ông làm bộ phim này bởi “tôi đã trải qua điều tương tự trong gia đình, nó khiến tôi xúc động”. Ông cám ơn vợ mình và hứa “chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, giống như trong phim”. Một số khán giả ngạc nhiên bởi tính nhân văn trong bộ phim của một bậc thầy của điện ảnh vốn nổi tiếng với những bộ phim bạo lực mạnh mẽ. Haneke thì cho rằng: “Trong một thời gian dài, tôi là chuyên gia về phim bạo lực. Nhưng phong cách của một bộ phim phải phù hợp với đề tài của nó, chứ không phải do đạo diễn. Đây là một bộ phim về tình yêu”.
Những năm qua, đạo diễn Michael Haneke mang đến các kỳ LHP Cannes 10 bộ phim, trong đó có Funny Games và Hidden. Năm 2009, ông giành giải Cành cọ Vàng cho bộ phim The White Ribbon (Ruy băng trắng). Đến nay mới chỉ có 7 đạo diễn hai lần giành được giải thưởng danh giá này.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng LHP Cannes lần thứ 65 vẫn diễn ra đầy quyến rũ, mê hoặc, với sự xuất hiện của các ngôi sao như Brad Pitt, Nicole Kidman, Robert Pattinson và Kristen Stewart, cả trên thảm đỏ và trên màn bạc. Mặc dù hương vị Hollywood tràn ngập liên hoan phim, nhưng phim Mỹ chỉ giành được giải Camera Vàng dành cho Phim đầu tay xuất sắc (Beasts of the Southern Wild của Benh Zeitli). Mượn bóng Hollywood để thu hút sự chú ý, nhưng những bộ phim được tôn vinh tại Cannes năm nay vẫn là những đại diện xuất sắc của điện ảnh châu Âu (ngoài Amour còn có Reality của đạo diễn Italy Matteo Garrone giành Giải thưởng Lớn, The Angels’ Share của đạo diễn Anh Ken Loach với giải thưởng của Ban giám khảo). Chủ tịch Ban giám khảo Nanni Moretti khẳng định: “Tôi không chống lại cái đẹp nhưng cái đẹp trong phim phải thực sự cuốn hút được tôi”.
| Giải thưởng chính - Cành cọ Vàng: Love (Pháp, Đức, Áo hợp tác) - Giải thưởng Lớn (Grand Prix): Reality (Italy, Pháp hợp tác) - Đạo diễn xuất sắc: Carlos Reygadas (phim Post Tenebras Lux) - Kịch bản xuất sắc: Beyond The Hills (Romania) - Nữ diễn viên xuất sắc: Cristina Flutur và Cosmina Stratan trong phim Beyond The Hills - Nam diễn viên xuất sắc: Mads Mikkelsen trong phim The Hunt (Đan Mạch) - Giải thưởng của Ban Giám khảo: The Angels’ Share (Anh, Pháp, Bỉ, Italy hợp tác) |


