Theo đó, chiều 13/l.2, chị Phạm Phương T. (35 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) tan làm thì nhận được tin con trai 2,5 tuổi bị sốt cao kèm co giật. Chị vội vàng cùng người thân đưa con đi cấp cứu. Đúng giờ tan tầm, đường phố đông đúc khiến chị T. vô cùng lo lắng. Khi đến phòng khám trên đường Trần Duy Hưng thì phòng khám đã đóng cửa.
"Lúc đó, tôi rối bời và bật khóc vì không biết làm thế nào. May mắn, tôi thấy có Cảnh sát giao thông đang trực chốt ở đường nên đã cầu cứu", chị T. kể lại.
Nhận lời đề nghị của chị T, hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang phân luồng giao thông tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám liền dùng xe mô tô đặc chủng để chở 2 mẹ con đến bệnh viện.
![Vị trí nơi hai mẹ con chị T nhờ Cảnh sát giao thông hỗ trợ. 1.png](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/db901b93d3b20ddabdbe5c06c30419459345ebcfc5eabe381e7f920bd6f46377/1.png)
Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội), người trực tiếp chở hai mẹ con chị T. đi cấp cứu cho biết, lúc đó chị T. khóc lớn và liên tục yêu cầu được giúp đỡ. "Tôi đã động viên chị bình tĩnh, đồng thời báo cáo nhanh với Ban chỉ huy đơn vị, lấy mô tô đặc chủng để đưa cháu đi cấp cứu. Suốt quá trình di chuyển, do đường đông tôi phải liên tục gọi loa để các phương tiện khác nhường đường. Ngồi sau xe, chị T. vẫn khóc và kêu đau do bị con cắn vào ngón tay trong cơn co giật. Điều này càng thôi thúc để tôi tăng tốc đến bệnh viện", Đại úy Cảnh kể.
Chị T. chia sẻ, quãng đường từ Trần Duy Hưng đến bệnh viện trên đường Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm) chỉ dài khoảng 5km, nhưng lúc đó, với chị, quãng đường ấy dài như vô tận. "Tôi cảm nhận được sự cố gắng của anh Cảnh sát giao thông khi vừa điều khiển mô tô phân khối lớn rất to, nặng, vừa phải kêu gọi mọi người dẹp đường để đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Quả thực rất vất vả", chị T. xúc động nói.
![Chị Phạm Phương T. kể lại câu chuyện mà vẫn đầy lo lắng. inbound19843973821640769.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/db901b93d3b20ddabdbe5c06c30419455276d5e1f89c7d2973f2331153cd228e57600412024b0f793c3247517bba0eb62b93bce4b5b876c59069228acf713e1b/inbound19843973821640769.jpg)
Đến sảnh cấp cứu, chị T. bế con chạy vào gặp bác sĩ lúc này Đại úy Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu. Sau khi đưa hai mẹ con đến viện, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh lại lập tức quay về chốt để làm nhiệm vụ, "tôi cũng không kịp hỏi tên hai mẹ con, chỉ mong rằng cố gắng của mình kịp thời cứu được cháu" Đại úy Cảnh chia sẻ.
Sau khi con trai ổn định sức khỏe, chị T. đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để tìm lại hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông và người đàn ông đã giúp đỡ mình. Bài viết nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh bất ngờ khi đọc được bài viết này và ngay trưa 14.2, hai đồng chí đã đến bệnh viện thăm cháu bé.
![Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh đến thăm cháu N.K.N. inbound5095186320316334198.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/db901b93d3b20ddabdbe5c06c304194588ddb8db12aad03c8182a66b1876c80947264010cc4b7a76a9a2285a043267cb4cc990a1802b4c032191d61183e914e0/inbound5095186320316334198.jpg)
Gặp lại hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã giúp đỡ mình, chị Phạm Phương T. không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh và Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6. Chị T. bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc giúp đỡ người dân, khẳng định rằng chính sự tận tâm ấy đã mang đến nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.