Văn hóa - Thể thao

Cánh diều mang Quốc kỳ tung bay giữa thảo nguyên Slam Chiêm

Minh Vân 02/09/2026 19:15

Giữa không gian thảo nguyên rộng lớn, bao quanh bởi những triền cỏ xanh và núi đồi trập trùng, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² tung bay trên bầu trời Slam Chiêm (xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) đã tạo nên hình ảnh ấn tượng trong ngày Quốc khánh 2/9.

Trong 3 ngày 31/8 - 2/9, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, tổ chức chương trình “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên”. Bên cạnh các hoạt động thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, Lễ hội thả diều với hình ảnh Quốc kỳ tung bay giữa đại ngàn thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Anh Nguyễn Văn Đức, thành viên tham gia thả diều tại Xứ Đông, cho biết: “Để lá cờ có thể tung bay thăng bằng giữa không trung như đang treo trên một cột cờ thật, chúng tôi đã dùng một con diều tải lớn kéo lên trước. Sau đó, lá cờ được móc vào dây diều, phía dưới đuôi cờ treo thêm bao cát nặng từ 1,5 - 2kg để giữ độ căng và định hướng trước gió”.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hoàng hôn thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực,Thái Nguyên
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hoàng hôn thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực,Thái Nguyên. Ảnh: Trung Tín

Lá cờ có kích thước 6x9m, được hoàn thành trong thời gian gấp để kịp mang đến Lễ hội Thả diều Slam Chiêm. Theo anh Đức, thợ may phải có tay nghề và tập trung căn chỉnh để lá cờ đạt độ đẹp, chính xác. “Đây là cách chúng tôi thể hiện tình yêu quê hương trong ngày lễ lớn của đất nước”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, lá cờ đỏ sao vàng còn nổi bật giữa màu xanh của thảo nguyên và những dãy núi bao quanh. Từ xa, hình ảnh Quốc kỳ bay trong gió trên nền trời rộng lớn tạo nên điểm nhấn đặc biệt của không gian lễ hội.

Hình ảnh Quốc kỳ bay trong gió trên nền trời rộng lớn tạo nên điểm nhấn đặc biệt của không gian lễ hội. Video: Trung Tín

Để đưa được lá cờ lên cao, các thành viên đội diều cũng phải lựa chọn thời điểm phù hợp. Địa hình đồi núi ở đây rất đẹp nhưng gió không ổn định, nhiều khi diều bị quẩn do gió bị các dãy núi che chắn. Anh em trong đội diều phải túc trực, canh những lúc gió thuận nhất mới có thể đưa lá cờ lên cao thành công.

“Đứng trước khung cảnh đồi núi chập trùng của Slam Chiêm, nhìn lá cờ Tổ quốc bay giữa không trung đúng ngày Quốc khánh 2/9, tất cả thành viên của đội đều thấy tự hào và xúc động. Khung cảnh hùng vĩ càng làm cho hình ảnh lá cờ trở nên đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết”, anh Đức xúc động chia sẻ.

Thông qua chương trình, xã Hiệp Lực hướng tới xây dựng hình ảnh Slam Chiêm trở thành điểm đến thân thiện, văn minh, an toàn và giàu bản sắc
Thông qua chương trình, xã Hiệp Lực hướng tới xây dựng hình ảnh Slam Chiêm trở thành điểm đến thân thiện, văn minh, an toàn và giàu bản sắc. Ảnh: Trung Tín

Theo thông tin từ Ban tổ chức, bên cạnh hoạt động giao lưu, trình diễn thả diều với sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương, chương trình “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, khám phá cảnh quan và trải nghiệm cộng đồng.

Trong đó, hoạt động giao lưu văn nghệ với chủ đề “Slam Chiêm - Giai điệu non sông, sắc màu quê hương” mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc địa phương.

Các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian được tổ chức sôi nổi; giải bóng chuyền hơi nam, nữ kết hợp tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thông qua chương trình, xã Hiệp Lực hướng tới xây dựng hình ảnh Slam Chiêm trở thành điểm đến thân thiện, văn minh, an toàn và giàu bản sắc, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, văn hóa và cộng đồng trong phát triển du lịch địa phương.

    Cánh diều mang Quốc kỳ tung bay giữa thảo nguyên Slam Chiêm
    • Mặc định