Việt Nam với kỷ nguyên mới

Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình: Từ “cắm bản” tới tiên phong “cắm mốc đổi thay”Bài 2: Giữ tiếng Đảng giữa đại ngàn

Thái Yến và Nhóm PV 25/10/2025 09:56

Vững quan điểm: "Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, chỉ bàn làm, không bàn lùi". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tổng quát không thay đổi về ổn định và phát triển gồm ổn định bên trong và bên ngoài, ổn định lòng dân, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Bản không rời, người không đi, tư duy đổi mới

Hòa chung khí thế mới với niềm tin sâu sắc và kỳ vọng vào chủ trương, chính sách lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, dòng chảy chuyển mình đã và đang len lỏi từ từng con phố mang theo khát vọng tới mỗi ngõ xóm, bản làng - nơi non cao, vùng căn cứ cách mạng năm xưa và địa đầu Tổ quốc.

Để chính sách mới thực sự chạm tới “lòng dân”, có những “người giữ lửa” vẫn ngày đêm thầm lặng mang ánh sáng tri thức, thắp lên từ đôi chân không mỏi và trách nhiệm không lời. Không rời thôn bản nhưng là người đi đầu - những cán bộ, đảng viên, người dân vùng dân tộc thiểu số chính là “cầu nối” giữa bản làng và bộ máy chính quyền mới.

1(5).jpg
Anh Cao Xuân Long là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nhân Chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ hai, năm 2024. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng người Rục được biết đến là một trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới được phát hiện từ năm 1959, có tập tục lạc hậu, hàng trăm năm sống trong hang đá như người tiền sử nhưng lại có đời sống tinh thần lạc quan, phong phú. Ngày nay, cộng đồng người Rục sống tập trung tại 3 bản: Mò O Ồ Ồ, bản Yên Hợp và bản Ón thuộc xã Thượng Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ) nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Hiện, bản Mò O Ồ Ồ có 80 hộ dân, với hơn 330 nhân khẩu người Rục sinh sống.

Là thế hệ người Rục thứ 2 sau khi rời hang đá, mang trong mình khát khao vươn lên, anh Cao Xuân Long - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Mò O Ồ Ồ quyết tâm bám trường học con chữ, lấy kiến thức để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. “Được bà con tin, giao cho làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản, tôi vừa mừng vừa lo. Rồi tôi nghĩ đơn giản, bà con tin thì mình phải gương mẫu, phải đi đầu. Tôi thương Bản mình còn nghèo, còn khổ. Tôi đứng lên vì muốn bà con có chỗ dựa, có người cùng làm. Người Rục phải tự vươn lên, không để người ta mãi nói mình lạc hậu”, anh Cao Xuân Long bộc bạch.

“Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là chủ trương nhất quán của Đảng mà còn là yêu cầu hết sức cấp bách từ thực tiễn phát triển đất nước, là đòi hỏi đối với nhiệm vụ quản trị quốc gia và quản trị địa phương trong giai đoạn mới."

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Không chỉ ở Quảng Trị, tại Lâm Đồng, địa phương tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người dân nơi khác có nhu cầu đầu tư được định cư tại địa phương, giúp bà con có điều kiện bảo đảm cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu.

2(5).jpg
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Mò O Ồ Ồ Cao Xuân Long (áo trắng) quyết tâm dẫn dắt người bản Mò O Ồ Ồ tìm cách thoát nghèo. Ảnh: Xuân Long

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc cũ, nay là xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) K’Núi cho biết, Bảo Lâm 5 là vùng căn cứ địa trong kháng chiến chống Mỹ, đồng bào một lòng một dạ đi theo cách mạng, theo Bác Hồ. Vì là xã vùng sâu, hầu hết là người dân tộc K’Ho, Châu Mạ nên kinh tế còn khó khăn, trước đây thường phải cứu đói lúc giáp hạt. Từ sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã mới, lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn được tăng cường, thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản tại chỗ, bám dân, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông phẩm. Đến nay, người dân đã ổn định cuộc sống, nhiều người còn biết giới thiệu, bán trực tiếp sản phẩm của mình qua zalo, facebook, sàn thương mại điện tử...

Ông K’Brêm (dân tộc Châu Mạ), Trưởng thôn 2, xã Đinh Trang Thượng (Lâm Đồng) nhận xét: Cán bộ xã, Công an, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ xã bây giờ làm việc tích cực lắm, họ tích cực hướng dẫn người dân cài đặt mạng internet, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID, cách nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến... “Nhờ ứng dụng công nghệ số, công việc Trưởng thôn của mình đến nay rất thuận lợi, giúp bà con được nhiều việc nhanh chóng, hiệu quả. Thậm chí, khi mình có việc đi xa vẫn có thể nắm thông tin, hướng dẫn và xử lý công việc”, ông K’Brêm hồ hởi khoe.

5(4).jpg
Ô K' B Rêm, Trưởng thôn thuộc xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng là hộ gia đình làm kinh tế giỏi. Ảnh: Vân Hậu

Với bà Ka Biểu, Trưởng Thôn 3 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5: “Trước có hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với chuyển đổi số là gì đâu, cán bộ xã về chỉ cho thì mới biết nói chuyện bằng cái zalo. Hay ở chỗ, cả khi trồng ngô trên rẫy cũng có thể thấy cái mặt nhau. Cái gì không biết lại hỏi cán bộ!”.

Từ gần dân đến lòng dân

Trong tiến trình đổi mới của dân tộc, đặc biệt là những vùng tập trung đông đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc thù cần phải có những giải pháp căn cốt, đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, yếu tố then chốt là giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an sinh xã hội để người dân an cư, phát triển sinh kế. Mà điểm tựa vững chắc không thể thiếu của người dân chính là lực lượng vũ trang - những người gần dân, hiểu rõ phong tục, tập quán, ngôn ngữ bản địa luôn được dân tin, dân học, dân làm theo.

Nguyên Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Lâm Đồng Nguyễn Đức Phó tâm sự: “Trong kháng chiến, bà con dân tộc các xã vùng căn cứ chắt chiu từng hạt muối, hạt gạo cho bộ đội. Sau ngày hòa bình, thống nhất, bộ đội giúp đồng bào làm lúa nương rẫy, định canh định cư, không chỉ cứu đói lúc giáp hạt mà còn dạy cho họ biết cách tận dụng lợi thế đất đai, trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như trà, cà phê, sầu riêng, bơ,... nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hiển nhiên, niềm tin không đến từ khẩu hiệu mà được vun đắp từ sự chân thành, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành của người lính “bộ đội Cụ Hồ”. Như chia sẻ của Đại úy Võ Huy Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng (tỉnh Quảng Trị): Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành, sát cánh với bà con theo phương châm “ba bám, bốn cùng”. Đồn đã thành lập 3 tổ công tác tại địa bàn bản Phú Minh, xã Kim Phú; tổ công tác Rục Làn bản Mò O Ồ Ồ xã Kim Phú và tổ công tác Hóa Sơn xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Hàng ngày, hình ảnh các chiến sĩ lặng lẽ đến từng nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào đã trở thành hình ảnh thân thuộc với bà con thôn/bản.

7.png
Trưởng bản Mò O Ồ Ồ Cao Xuân Long: “Bộ đội Biên phòng với Bản mình cũng như người thân ruột thịt”. Ảnh: Huy Thắng.

“Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, mỗi vụ mùa bội thu, mỗi đàn heo con lớn khỏe là niềm vui không chỉ của người dân mà của cả anh em chiến sĩ. Ai cũng mừng, mừng cho bà con, mừng vì mình đã góp một phần nhỏ vào sự đổi thay ấy”, Đại úy Võ Huy Thắng phấn khởi chia sẻ.

Quyết tâm xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân bằng những hoạt động thực tiễn phù hợp với tình hình mới, đặc điểm mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lạng Sơn, từ ngày 1/7, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã sáp nhập các đơn vị hành chính, hình thành 65 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng với 65 Công an xã, phường. "Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã/phường trên địa bàn Lạng Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức theo mô hình mới; bám sát cơ sở, không để "trống" địa bàn và lập nhiều chiến công, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an xã luôn sát dân, đồng hành cùng người dân, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân”, Trưởng Công an phường Đông Kinh, Thượng tá Lê Viết Lâm cho biết.

9.jpg
Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn kiểm đếm số ma tuý tổng hợp thu giữ được trong quá trình khám xét vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trong bức tranh chuyển động của chính quyền vùng cao thời kỳ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ là điều kiện tiên quyết mà còn là “nền móng” vững chắc để thực hiện thành công những mục tiêu lớn.

Niềm tin của người dân được xây đắp bởi từng bước chân của cán bộ cơ sở. Bởi thế, chính quyền chỉ thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả khi mỗi cán bộ, đảng viên “cắm bản” trở thành điểm tựa vững chãi cho lòng dân và mỗi người dân nơi vùng sâu, vùng xa tự tin bước qua rào cản cũ, hướng đến thay đổi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình: Từ “cắm bản” tới tiên phong “cắm mốc đổi thay” Bài 2: Giữ tiếng Đảng giữa đại ngàn
        • Mặc định