Cảm phục cậu sinh viên tự học, “săn” học bổng Thạc sĩ toàn phần ở Italy
Suốt thời gian học phổ thông, Khánh Duy tự học là chính, nhưng em luôn là học sinh đứng đầu lớp. Đặc biệt, sau hơn 4 năm đèn sách ở giảng đường đại học, Khánh Duy tốt nghiệp hạng xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Cần Thơ. Từ vốn tiếng Anh tự có, Khánh Duy “săn” học bổng toàn phần của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ của Chính phủ Italya.
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập và luyện tiếng Anh
Những ngày giữa tháng 7, Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân có dịp trò chuyện cùng tân cử nhân Khánh Duy (phường An Bình, TP. Cần Thơ) khi em và gia đình đang tất bật chuẩn bị giấy tờ sang Italy học Thạc sĩ ngành Kinh tế ứng dụng (Applied Economics) tại trường Trường Đại học Palova. Khánh Duy được nhận học bổng toàn phần Chính phủ Ý ( Invest your talent in Italy) và được miễn toàn bộ học phí trong suốt hai năm học. Ngoài ra, hàng tháng Chính phủ Ý sẽ cấp thêm €1.000 để Khánh Duy trang trải sinh hoạt phí.
Tiếp xúc với chúng tôi, Khánh Duy khiêm tốn cho biết, qua báo chí em thấy có nhiều bạn bè, anh chị rất giỏi, chính điều này là động lực giúp bản thân em phải cố gắng học hỏi từng ngày.

Khánh Duy nói, suốt thời gian học đại học, em luôn chăm chú lắng nghe khi giảng viên giảng bài. Phần nào quan trọng, Duy đều ghi chép cẩn thận và tô đậm để nhớ kiến thức. Ngoài ra, trong quá trình học, Duy thường xuyên tương tác với các giảng viên và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm, vì theo Duy đây là con đường mở ra nhiều cánh cửa đến các học bổng danh giá sau này.
Với quyết tâm và ý thức tự học cao, Khánh Duy đã 7 lần nhận được học bổng khuyến khích học tập và đại diện Trường tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Indonesia, Brunei và Đài Loan. Bên cạnh đó, chính việc chủ động tham gia nghiên cứu khoa học cũng giúp Duy có thêm nhiều tư duy và góc nhìn mới về ngành học tương lai, cũng như “bỏ túi” thêm những giải thưởng và học bổng có giá trị nghìn USD.
Duy kể, năm 4 đại học, Duy và nhóm bạn thực hiện đề tài “Ảnh hưởng môi trường thực phẩm đến chế độ ăn uống lành mạnh tại địa bàn Thành phố Cần Thơ” và đã nhận học bổng trị giá $4.000 từ Tổ chức Liên minh Đa Dạng Sinh học Quốc Tế và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (Alliance for Biodiversity & CIAT).
.jpg)
Khánh Duy cho biết, khi có học bổng và tiền thưởng từ các nghiên cứu khoa học, Duy mang về cho mẹ trang trải học phí; phần còn lại Duy mua tài liệu tiếng Anh để tự học ở nhà.
Nhắc đến việc học tiếng Anh, Khánh Duy vui vẻ chia sẻ, từ lớp 1 đến lớp 9, tiếng Anh không phải là môn giỏi nhất của mình. Tuy nhiên, từ khi lên lớp 10, Khánh Duy nhận ra rằng cần phải giỏi tiếng Anh vì đó là công cụ để giúp Duy tiến ra “biển lớn”. Từ đó, Duy lên kế hoạch luyện tiếng Anh bằng cách chăm chỉ học ở lớp, kết hợp học thụ động thông qua việc nghe nhạc Âu Mỹ, xem phim phụ đề tiếng Anh, hoặc lên mạng giải đề.
Riêng về kỹ năng nói, Khánh Duy nghe và luyện theo giọng phát âm của các nhân vật trong phim. Ngoài ra, thông qua việc trò chuyện với những người bạn quốc tế, Duy thường nhờ các bạn điều chỉnh những từ mình phát âm chưa chuẩn. Chính nhờ việc học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi nên khi đến năm thứ 3 đại học, trình độ của Duy đã có sự tiến bộ rõ rệt.
.jpg)
“Năm 2024, cháu đăng ký thi IELTS. Lúc đó, tôi cũng khá lo vì thấy bạn bè của cháu phải ôn luyện nhiều ở các trung tâm. Tuy nhiên, khi cháu mang kết quả về, cháu đạt IELTS 8.0, tôi vô cùng bất ngờ vì quá vui mừng”. Chị Phan Thị Nghĩa – mẹ Khánh Duy, chia sẻ.
Mong muốn về Việt Nam làm giảng viên
Sau khi nhận tấm bằng đại học loại xuất sắc, Khánh Duy tiếp tục đón niềm vui khác khi trúng tuyển học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) trị giá 20.000 USD được tài trợ bởi Bộ Ngoại gia Hoa Kỳ. Khánh Duy đã có 5 tuần tập huấn về kỹ năng lãnh đạo cũng như học hỏi thêm về các cơ chế quản trị và hoạch định chính sách công tại trường Đại học James Madision ở bang Virgina, Hoa Kỳ.
Duy chia sẻ rằng, học bổng này là chương trình ngoại giao điển hình của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của thanh niên trong khu vực, tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Để được lựa chọn là 1 trong 4 ứng viên đại diện cho Việt Nam tại trường Đại học James Madision, Duy đã phải viết 3 bài luận, mỗi bài khoảng 200 từ chia sẻ về một vấn đề hiện hữu ở Việt Nam mà Duy muốn giải quyết. Sau khi vượt qua vòng hồ sơ thì Duy đã phải phỏng vấn với 3 Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và Hoa Kỳ để được lựa chọn.
.jpg)
“Khi được lựa chọn, em cũng khá bất ngờ vì mức độ cạnh tranh của chương trình YSEALI là rất cao, với tỉ lệ chấp nhận chỉ từ 1-5% mỗi năm” –Duy chia sẻ thêm.
Nói về cơ duyên với học bổng Chính phủ Ý, Duy kể, trong một lần lên tìm kiếm cơ hội học bổng Thạc sĩ trên mạng, Duy tìm thấy thông báo học bổng Invest your talent in Italy của Chính phủ Ý. Duy nộp hồ sơ dự tuyển và may mắn trúng tuyển ngành Kinh tế ứng dụng tại trường Đại học Padova – một trong những ngôi danh giá bậc nhất nước Ý đã tồn tại hơn 8 thế kỷ.
“Invest your talent in Italy là một học bổng thực sự rất đặc biệt, vì học bổng này cực kỳ xem trọng yếu tố điểm số và khả năng thành thạo ngôn ngữ của ứng viên. Bên cạnh đó, em còn phải quay 1 video ngắn tóm tắt lại sơ yếu lý lịch cá nhân cũng như chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, những kỳ vọng và mong muốn đạt được từ nước Ý”. Duy chia sẻ.
.jpg)
Duy bày tỏ: “Kết quả học tập em đạt như hôm nay ngoài sự hy sinh thầm lặng của mẹ thì em vô cùng biết ơn PGS.TS. Phan Anh Tú – Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ và PGS.TS. Phạm Lê Thông – Trưởng Khoa Kinh tế Nông nghiệp. Hai thầy đã hướng dẫn hỗ trợ em rất nhiều trong học tập, nghiên cứu khoa học và giúp em tìm kiếm học bổng tại các trường quốc tế”.
Trong lúc Khánh Duy soạn lại các giấy tờ, chị Nghĩa bùi ngùi kể, Duy không may mắn như bao bạn bè của cháu, vì khi cháu mới học lớp 3, cha cháu đã đột ngột qua đời. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ ngày bố Duy mất, chị Nghĩa một thân một mình làm đủ thứ nghề nuôi sống 2 mẹ con. Dù vất vả, nhưng chị Nghĩa luôn mong muốn Khánh Duy yên tâm học hành, vì đây là chìa khóa mở ra tương lai tươi sáng cho cháu sau này.
Chị Nghĩa chia sẻ: “Dù cuộc sống chưa như mình mong muốn nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi rất vui và hạnh phúc khi có một đứa con có tinh thần tự học cao, biết suy nghĩ cho cộng đồng, xã hội. Tôi rất vui và tự hào với những kết quả cháu đạt được. Nhân đây, tôi xin cám ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn cháu học tập trong suốt thời gian qua”.
Nói về dự tính tương lai, Khánh Duy cho biết, sau khi lấy bằng Thạc sĩ, em mong muốn có cơ hội trở về Đại học Cần Thơ giảng dạy, vì ở chính ngôi trường này, Duy đã nhận được sự dạy dỗ, hướng dẫn tận tình của quý thầy cô. Và khi công tác tại ngôi trường em từng học tập, giúp Khánh Duy có cơ hội ở gần gia đình, báo đáp nhiều hơn cho người mẹ tảo tần sớm hôm đã nuôi dạy em khôn lớn.
Theo giấy báo nhập học, Khánh Duy sẽ sang Ý vào tháng 9. Hiện gia đình đang chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết cho Khánh Duy nhập học theo đúng lịch trình.