Những ngày qua, các chiến sĩ thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) không ngại gian khổ, dành nhiều giờ luyện tập hàng ngày để chuẩn bị cho chương trình Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, diễn ra vào ngày 08 và 09.3 tại Hà Nội. Đây không chỉ là màn trình diễn, mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh và tinh thần kiên trì của những “bông hồng thép”.
Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, các chiến sĩ của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24/24h. Họ có thể được huy động bất kỳ lúc nào để truy bắt tội phạm nguy hiểm, giải cứu con tin, đối phó với khủng bố hay rà phá bom mìn.







Những bài tập hàng ngày của họ không chỉ bao gồm vận động kỹ thuật, sử dụng vũ khí, mà còn là các tình huống tấn công, phòng vệ theo kịch bản dàn dựng. Là nữ cảnh sát của đơn vị, Trung sĩ Nguyễn Ngân Hà, Cán bộ Đội 6, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (K02) chia sẻ: “Công việc đã khó với nam giới, với nữ giới càng phức tạp và thách thức hơn. Em phải luôn tự nhắc bản thân rèn luyện, quyết tâm không thua kém đồng đội nam".

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, những nữ cảnh sát đặc nhiệm phải luyện tập với cường độ gấp đôi. Họ phải nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ năng cận chiến, sử dụng vũ khí và thực hành các tình huống thực tế. Mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, dù trời nắng hay mưa, rét buốt hay oi bức, họ vẫn kiên trì tập luyện. Những bài tập khí công như dùng cổ kéo xe ô tô, uốn cong thanh sắt bằng cổ hay nằm trên bàn chông chịu sức nặng đều đòi hỏi thể lực và ý chí kiên cường.
Cũng như Trung sĩ Ngân Hà, chiến sĩ Mùa Thị Ánh Ngọc (SN 2001, quê ở tỉnh Điện Biên) quyết tâm gắn bó với lực lượng đặc nhiệm dù biết trước những gian lao. Ánh Ngọc xuất thân từ trường Cao đẳng Y dược Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), nhưng với ước mơ từ nhỏ được khoác lên màu áo công an, em đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực mới. “Dù có nhiều khó khăn, em vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và nhận được sự ủng hộ từ gia đình”, em Ánh Ngọc chia sẻ.

Không chỉ có Ngân Hà và Ánh Ngọc, nhiều nữ chiến sĩ khác cũng đã từ bỏ những cơ hội nghề nghiệp khác để khoác lên mình bộ quân phục đặc nhiệm. Theo Đại tá Nguyễn Đức Khanh, Trưởng Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 cho biết: “Nhiều đồng chí đã tốt nghiệp đại học, thậm chí có người từng học ở nước ngoài, nhưng vẫn lựa chọn khoác lên màu áo người lính với tình yêu nghề. Nhưng với các bạn nữ, khó khăn và vất vả lại tăng gấp bội”.
Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong lực lượng đặc nhiệm, nhưng các nữ chiến sĩ đã chứng minh rằng họ hoàn toàn đủ sức khỏe, tinh thần để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Họ không chỉ là những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường trong công việc mà còn là những con người đầy lòng nhân ái, tận tụy với sứ mệnh bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Trong các chiến dịch truy quét tội phạm, nhiều nữ chiến sĩ đã tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ đặc biệt, từ giải cứu con tin đến trấn áp tội phạm có vũ trang. Sự can đảm, dẻo dai và tinh thần thép của họ đã góp phần không nhỏ vào thành công của đơn vị.
Những nữ chiến sĩ không chỉ là niềm tự hào của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên cường, bản lĩnh thép và trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Họ chính là những “bông hồng thép” giữa đời thường, góp phần làm rạng danh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Khanh, Trưởng đoàn Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 (K02) thông tin, trong chương trình Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 sẽ có 55 đồng chí tham đồng diễn võ thuật, tình huống đánh đối kháng và khí công công phá. Các nội dung thể hiện sức mạnh và ý chí quyết tâm của lực lượng công an nhân dân.