Biểu tình ở Los Angeles đưa Elon Musk trở lại với Tổng thống Trump?
Sau một tuần chỉ trích và kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump, tỷ phú công nghệ Elon Musk lại bất ngờ thay đổi giọng điệu, chuyển sang ca ngợi chính quyền. Sự đảo chiều gây sốc này diễn ra trong bối cảnh ông Musk tỏ ra ủng hộ các biện pháp trấn áp mạnh mẽ của Nhà Trắng đối với tình hình bất ổn ở Los Angeles.
Thay đổi giọng điệu
Tuần trước, mối quan hệ đồng minh giữa hai nhân vật quyền lực nhất Hoa Kỳ bất ngờ đổ vỡ, sau khi tỷ phú Elon Musk công khai kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump, đăng tải loạt bài viết công kích dữ dội trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Ông thậm chí còn cáo buộc (dù không đưa ra bằng chứng) rằng tên của ông Trump xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, ông Musk bất ngờ xóa những bài đăng gay gắt nhất, bao gồm cả lời kêu gọi luận tội và các cáo buộc nhạy cảm. Ngay sau đó, ông thể hiện sự ủng hộ trở lại đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc xử lý tình hình bạo loạn đang leo thang tại Los Angeles. Trong một động thái thể hiện rõ sự đồng tình, ông Musk đã đăng lại (repost) bài viết của Phó Tổng thống JD Vance, trong đó ông Vance tuyên bố: “Tổng thống sẽ không dung thứ cho bạo loạn và bạo lực”.
Ông Musk từ lâu đã thể hiện quan điểm ủng hộ siết chặt kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và trục xuất người nhập cư không giấy tờ, vốn là những chính sách then chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Lần này, ông tiếp tục thể hiện sự nhất quán khi đăng lại ảnh chụp bài viết từ mạng xã hội Truth Social của ông Trump. Trong đó, ông Trump kêu gọi Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass hãy “xin lỗi người dân Los Angeles” trước tình trạng biểu tình bạo lực, đốt phá xe cộ, gây rối loạn công cộng.
Trong một phản ứng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng chú ý, Musk cũng bình luận là “cool” (tạm dịch: “hay đấy”) khi chia sẻ video Phó Tổng thống Vance trong một cuộc phỏng vấn, trong đó ông Vance phát biểu: “Tôi nghĩ nếu Elon bình tĩnh lại một chút thì mọi thứ sẽ ổn”.
Đặc biệt, ông Musk còn quay trở lại theo dõi (follow) tài khoản của Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, người được xem là kiến trúc sư chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi đã ngừng theo dõi ông này hồi tuần trước trong lúc mâu thuẫn leo thang đỉnh điểm. Động thái này thu hút sự chú ý vì vợ của ông Miller, bà Katie Miller, vừa rời Nhà Trắng để làm việc toàn thời gian cho ông Musk. Cặp đôi này thường xuyên giao lưu với Musk ngoài công việc, khiến giới quan sát trong Nhà Trắng đồn đoán mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng đến vận mệnh chính trị của họ. Khi được hỏi về diễn biến mới này, bà Katie Miller đã từ chối bình luận.
Không khí hòa hoãn mong manh
Mặc dù vậy, không phải mọi phát ngôn của vị tỷ phú công nghệ đều chuyển biến sang chiều tích cực. Cuối tuần qua, ông vẫn tiếp tục thể hiện sự bất mãn - tuy có phần kín đáo hơn với chính sách đối nội của cựu đồng minh. Trên mạng xã hội, ông phản hồi bình luận của một người dùng, viết rằng: “Cuộc chiến của Musk với Trump không phải là chiêu trò hay sự đánh lạc hướng” bằng một từ ngắn gọn: “Đúng”. Cùng ngày, ông cũng chia sẻ lại một bài viết từ trang trào phúng The Babylon Bee có tiêu đề: “Đảng Cộng hòa công bố kế hoạch tiếp tục làm điều ngược lại với những gì cử tri đã bầu họ để làm”.
Tuần trước, vị CEO của Tesla đã chỉ trích gay gắt dự luật thuế và kinh tế quy mô lớn mà ông Trump đang thúc đẩy Quốc hội thông qua, được đặt tên là “One, Big, Beautiful Bill” (Tạm dịch Một dự luật Vĩ đại, tuyệt vời). Elon Musk cho rằng dự luật này sẽ phá hoại những nỗ lực của nhóm Cải cách Chính phủ do ông hậu thuẫn, vốn nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và thâm hụt ngân sách. Chính quyền Tổng thống Donald Trump phủ nhận cáo buộc dự luật sẽ làm tăng thâm hụt, nhưng nhiều tổ chức phi đảng phái đã cảnh báo rằng nó sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng hàng nghìn tỷ USD.
Trong khi đó, giới phân tích Phố Wall lại tỏ ra phần nào yên tâm, hy vọng rằng “sự hòa hoãn mong manh” giữa ông Trump và Musk sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
“Chúng tôi không kỳ vọng Trump và Musk sẽ quay trở lại mối quan hệ thân thiết như thời ở Mar-a-Lago”, nhà phân tích Dan Ives từ WedBush viết, “nhưng sẽ không bất ngờ nếu hai bên âm thầm hàn gắn qua các kênh trung gian trong vài tháng tới”. Ông nói thêm: “Cuối cùng, Trump cần Musk ở gần đảng Cộng hòa, còn Musk cũng cần Trump vì nhiều lý do, trong đó có việc được “bật đèn xanh” cho khung pháp lý liên bang về xe tự lái”.
Cổ phiếu Tesla đã tăng 4,6% vào 9/6, tuy nhiên vẫn chưa phục hồi hoàn toàn so với mức giá trước khi mối quan hệ giữa hai ông lớn công khai rạn nứt hồi tuần trước.
Chiều 9/6, Tổng thống Donald Trump cũng bất ngờ phát biểu với giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến đồng minh tỷ đô của mình: “Chúng tôi từng có mối quan hệ tốt. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng nghe điện thoại nếu Musk gọi, Tổng thống Donald Trump đáp: “Tôi thực sự chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi tưởng tượng là ông ấy muốn nói chuyện với tôi, tôi nghĩ vậy”.