Bê bối thi cử thổi bùng làn sóng bất mãn trong giới trẻ Ấn Độ
Vụ rò rỉ đề thi khiến hơn 2,2 triệu thí sinh bị hủy kết quả không chỉ gây chấn động hệ thống giáo dục Ấn Độ mà còn làm nổi bật những áp lực ngày càng lớn về việc làm, cơ hội thăng tiến và niềm tin của thế hệ trẻ vào tương lai.

Khi Manish Kumar hoàn thành xuất sắc bài thi trong kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia của Ấn Độ hồi tháng trước, chàng trai 19 tuổi tin rằng giấc mơ trở thành bác sĩ của mình cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực. Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai tuần.
Sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy đề thi và đáp án đã bị rò rỉ trước ngày thi, Chính phủ Ấn Độ quyết định hủy kết quả kỳ thi và tổ chức thi lại. Đối với Kumar và hàng triệu thí sinh khác, điều đó đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu sau nhiều năm chuẩn bị.
“Ước mơ của tôi đã ở rất gần. Tại sao chuyện này lại xảy ra với một kỳ thi quan trọng mà hàng triệu học sinh tham gia?”, Kumar nói tại Kota, thành phố được mệnh danh là “thủ phủ luyện thi” của Ấn Độ, nơi cậu đã dành tới 12 giờ học mỗi ngày trong suốt ba năm qua.
Câu hỏi của Kumar cũng là tâm trạng chung của rất nhiều thanh niên Ấn Độ hiện nay.

Vụ bê bối gây chấn động
Kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia của Ấn Độ là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Năm nay, hơn 2,2 triệu thí sinh tham gia tranh khoảng 130.000 suất học tại các trường y trên cả nước.
Vụ bê bối rò rỉ đề thi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên toàn quốc. Không chỉ liên quan đến tính minh bạch của hệ thống giáo dục, sự việc còn làm dấy lên những bất mãn âm ỉ trong giới trẻ về triển vọng nghề nghiệp và tương lai kinh tế.
Đối với nhiều gia đình Ấn Độ, vượt qua các kỳ thi quốc gia là con đường quan trọng nhất để thay đổi cuộc sống. Trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gay gắt, thành công trong các kỳ thi tuyển sinh hoặc tuyển dụng công chức được xem là tấm vé bảo đảm cho sự ổn định và cơ hội thăng tiến.
Chính vì vậy, khi một kỳ thi có quy mô hàng triệu người bị hủy vì gian lận, niềm tin của xã hội vào hệ thống đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Thế hệ trẻ đối mặt nhiều áp lực
Ấn Độ hiện có khoảng 1,4 tỷ dân, trong đó người dưới 30 tuổi chiếm gần một nửa dân số, tạo nên lực lượng thanh niên lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, lợi thế dân số trẻ đang đi kèm những thách thức không nhỏ. Theo một báo cáo của Đại học Azim Premji công bố đầu năm nay, gần 40% cử nhân trong độ tuổi 15-25 không có việc làm. Ở nhóm từ 25-29 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp cũng lên tới khoảng 20%.
Nghịch lý là những người có trình độ học vấn cao lại thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp. Điều này khiến áp lực thi cử ngày càng lớn khi các gia đình coi giáo dục là con đường gần như duy nhất để vươn lên.
Tại Kota, mỗi năm khoảng 200.000 học sinh từ khắp đất nước đổ về để theo học tại các trung tâm luyện thi nổi tiếng. Thành phố thuộc bang Rajasthan này từ lâu đã trở thành biểu tượng của nền văn hóa luyện thi khắc nghiệt tại Ấn Độ.

Sau khi biết kết quả thi bị hủy khi vừa trở về quê nhà ở bang Bihar, Kumar đã phải thực hiện hành trình tàu hỏa kéo dài 36 giờ để quay lại Kota chuẩn bị cho kỳ thi lại dự kiến diễn ra vào ngày 21/6.
Mặc dù Ấn Độ chưa chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn do thanh niên dẫn dắt như ở Bangladesh hay Nepal trong những năm gần đây, các chuyên gia cho rằng những lo lắng về kinh tế và việc làm trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng.
Rahul Verma, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách (CPR) ở New Delhi, nhận định nhiều thanh niên hiện không nhìn thấy cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua giáo dục hoặc thị trường lao động.
Chính phủ nỗ lực trấn an dư luận
Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan khẳng định chính phủ đã xử lý vụ việc với mức độ nghiêm túc cao nhất.
Theo ông, các quyết định được đưa ra hoàn toàn nhằm bảo vệ quyền lợi của những học sinh trung thực và chăm chỉ. “Đảm bảo một hệ thống thi cử minh bạch, đáng tin cậy và an toàn vẫn là cam kết không thay đổi của chúng tôi đối với học sinh và tương lai của các em”, ông nhấn mạnh.
Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ đang xem xét sử dụng máy bay của không quân để vận chuyển đề thi cho kỳ thi lại nhằm hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hơn 75% người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho rằng Bộ trưởng Giáo dục nên từ chức để chịu trách nhiệm về vụ việc.
Hệ thống thi cử dưới áp lực cải cách
Những tranh cãi quanh các kỳ thi quốc gia không phải là vấn đề mới tại Ấn Độ.
Trong nhiều năm qua, các kỳ thi tuyển sinh và tuyển dụng công chức tại Ấn Độ thường xuyên bị chỉ trích vì mức độ cạnh tranh quá khốc liệt. Áp lực học tập kéo dài đã trở thành vấn đề xã hội đáng lo ngại, đặc biệt tại Kota - nơi được xem là trung tâm luyện thi lớn nhất cả nước.
Bộ phim truyền hình nổi tiếng Kota Factory của Netflix từng khắc họa chân thực cuộc sống của những học sinh dành toàn bộ tuổi trẻ cho các kỳ thi quyết định tương lai.
Thực tế, nhiều vụ tự tử của học sinh tại Kota trong những năm gần đây đã buộc các ký túc xá và trung tâm luyện thi phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học viên.
Theo ông Vijay Soni, Phó Chủ tịch Allen Career Institute - một trong những trung tâm luyện thi lớn nhất Kota, phần lớn học sinh vẫn có thể vượt qua áp lực học tập. Tuy nhiên, những vụ rò rỉ đề thi đã khiến tinh thần của nhiều em bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Các em đã nỗ lực rất nhiều. Khi xảy ra những sự việc như thế này, tinh thần của các em đi xuống rõ rệt”, ông nói.
Trong khi hàng triệu thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lại ngày 21/6, không ít người cho rằng đây không chỉ là bài kiểm tra đối với học sinh mà còn là phép thử đối với năng lực quản lý của hệ thống giáo dục Ấn Độ.
Đối với những thí sinh như Manish Kumar, điều em chờ đợi không chỉ là một kết quả công bằng, mà còn là sự bảo đảm rằng những năm tháng nỗ lực học tập của mình sẽ không bị đánh đổi bởi các sai sót của hệ thống.

