An Giang: Phát hiện đôi dép trong mộ liệt sĩ, mong sớm tìm lại tên đồng đội
Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép còn khá nguyên vẹn trong phần mộ liệt sĩ.

Đội lấy mẫu ADN số 4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515) bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất từ 27/8, đến nay đã khai quật 114 phần mộ, trong đó 71 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Trong quá trình mở phần mộ số 10, hàng 08, khu 3B, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đôi dép kiểu dáng quai bản, màu sắc và các họa tiết trang trí vẫn rõ; trên phần đế còn dấu chữ của nhà sản xuất. So với nhiều di vật đã bị phân hủy, hoen gỉ sau thời gian dài nằm dưới lòng đất, tình trạng của đôi dép là chi tiết đáng chú ý, thuận lợi cho việc nhận dạng bằng hình ảnh.
.jpg)
Sau khi phát hiện, đôi dép được bảo quản, ghi nhận gắn với vị trí phần mộ để phục vụ công tác quản lý, xác minh, đối chiếu thông tin.
Dù chưa thể khẳng định di vật có đủ cơ sở để xác định danh tính người được an táng trong phần mộ, nhưng từ đặc điểm riêng của đôi dép có thể gợi lại ký ức đối với thân nhân hoặc đồng đội. Trong nhiều trường hợp liệt sĩ còn thiếu thông tin, một vật dụng từng mang theo bên mình cũng có thể trở thành đầu mối bổ trợ cho hồ sơ và kết quả giám định ADN.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng đội và người dân từng sinh sống, chiến đấu trên địa bàn Hòn Đất quan sát hình ảnh di vật. Nếu nhận thấy đôi dép có đặc điểm quen thuộc hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ tại phần mộ số 10, hàng 08, khu 3B, Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất, đề nghị cung cấp thêm họ tên, quê quán, đơn vị, thời gian hy sinh, thông tin quy tập, ảnh, thư từ hoặc những tư liệu liên quan để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.
Mỗi di vật được tìm thấy là thêm một manh mối trên hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh đôi dép có thể giúp thông tin đến đúng gia đình, đồng đội, góp phần nối lại những dấu vết đã cách xa hàng chục năm.

