Agribank cùng dân bám biển, bám đồng:Bài 1: Nhân lên niềm tin
Sau mỗi trận thiên tai, dịch bệnh... điều đọng lại trong mỗi nông dân, doanh nghiệp khu vực "Tam nông" là hình ảnh của một Agribank trách nhiệm, tận tình và đầy lòng trắc ẩn. Lúc tuyệt vọng, cán bộ Agribank thường là những người có mặt sớm nhất cùng với chính quyền động viên và giải quyết các vấn đề trước mắt, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con.
Những hành động kịp thời ấy đã nhân lên niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là cán bộ tín dụng Agribank - những người đang phục vụ trực tiếp cho "Tam nông".
Dâu bể một giờ...
Chỉ sau một đêm bão dữ quét qua vùng đầm Đề Gi, những ô lồng nuôi cá của gia đình chị Bùi Thị Thu Cúc và anh Trần Văn Lẹ ở thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai gần như tan hoang. Với người làm nghề nuôi thủy sản, thiệt hại không chỉ tính bằng tiền. Nó còn là công sức nhiều tháng trời đổ xuống mặt nước, là hy vọng bỗng chốc bị đánh bật khỏi quỹ đạo, là nỗi lo nợ vay vẫn còn đó trong khi mùa vụ đã gãy nhịp.

Cơn bão số 13 (tháng 11/2025) đi qua, để lại cho gia đình chị Cúc, anh Lẹ khoản thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng. Những lồng bè nuôi cá bớp, cá hồng mỹ, cá chim, cá mú bị mất sạch. Trong khoảnh khắc ấy, với nhiều hộ dân ven đầm, điều đáng sợ nhất không chỉ là mất trắng tài sản, mà là cảm giác chới với khi không biết bắt đầu lại từ đâu. "Ngay sau bão, cán bộ Agribank đã xuống trực tiếp thăm hỏi, động viên và thông báo hỗ trợ giảm 1% lãi suất cho chúng tôi", anh Lẹ nhớ lại.
Câu kể ấy mộc mạc nhưng đủ để thấy trong thời điểm khó khăn nhất, điều người dân cần không chỉ là một chính sách trên giấy, mà là sự có mặt kịp thời, cụ thể, đúng lúc. Thời điểm đó, gia đình anh chị đang có dư nợ hơn 2 tỷ đồng tại Agribank. Khi được Agribank hỗ trợ giảm lãi suất từ 6,5% xuống còn 5,5%, gánh nặng tài chính như được nới ra một khoảng đáng kể.
"Rất dễ thở!" - anh Lẹ nói. Hai chữ ngắn gọn ấy, thực ra chứa cả một khoảng trống vừa được lấp lại: bớt áp lực, bớt hoang mang, bớt cảm giác đơn độc sau thiên tai.

Cũng như vợ chồng chị Cúc, anh Lẹ, ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Châu vẫn chưa quên được cảm giác bất lực khi cơn bão số 13 đi qua. "Hơn 60 năm cuộc đời, giờ tôi mới gặp cơn bão dữ dằn như vậy. Hồi bão cấp 10 không sao, nhưng bão này thì mất hết..." - ông Châu nói, giọng vẫn còn nguyên sự nặng nề của người đã chứng kiến toàn bộ cơ ngơi sản xuất bị tàn phá trong chớp mắt.
Thiệt hại mà doanh nghiệp của ông Châu phải gánh chịu sau bão lên tới 18 tỷ đồng. Đó không chỉ là những con số trên sổ sách, mà là hệ thống 41 hồ nuôi tôm, mỗi hồ đầu tư gần 700 triệu đồng; là toàn bộ kế hoạch sản xuất bị đảo lộn, là thời gian phục hồi kéo dài nhiều tháng trời trong khi chi phí vẫn tiếp tục phát sinh từng ngày...
Kịp thời và thiết thực
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND xã Đề Gi - Đoàn Văn Tài cho biết, khu vực ven đầm Đề Gi có nhiều hộ nuôi trồng thủy sản quy mô tương đối lớn và có khoảng 580 tàu đánh bắt xa bờ. Phần lớn mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả được hình thành và phát triển nhờ vốn vay của Agribank. Dòng vốn ấy đã giúp người dân cải tạo ao nuôi, đầu tư con giống, mua thức ăn, mở rộng quy mô sản xuất. Khi thiên tai xảy ra, cũng chính dòng vốn ấy, được điều chỉnh kịp thời thông qua các chính sách hỗ trợ như giảm lãi suất, cơ cấu lại khả năng trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục vay tái đầu tư... đã giúp người dân Đề Gi rút ngắn thời gian phục hồi.
Ông Tài cho biết thêm, sau bão, chính quyền địa phương cùng với Agribank đã trực tiếp xuống nắm tình hình thiệt hại, từ đó triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đến nay, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn cơ bản đã được khôi phục. Nhiều hộ dân đã cải tạo lại ao nuôi, thả giống cho vụ mới; các phương tiện khai thác gần bờ bị hư hỏng cũng dần được sửa chữa để tiếp tục ra khơi. Ảnh hưởng của bão đối với sản xuất đã cơ bản được khắc phục, đời sống người dân từng bước ổn định trở lại.
Như gia đình chị Cúc, anh Lẹ chẳng hạn, sau bão, từ chỗ gần như mất trắng, giờ gia đình anh chị đã cơ bản khắc phục thiệt hại, tiếp tục thả nuôi trở lại. Hiện dư nợ của gia đình còn khoảng 600 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận, giá cả ổn định, mỗi năm mô hình này có thể đạt sản lượng trên 20 tấn, cho lãi ròng từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH Ngọc Châu thì vất vả hơn, bởi quy mô nuôi lớn, thiệt hại nặng nề nên hiện tại Công ty mới khắc phục gần xong các lồng nuôi; đang ở công đoạn khử trùng và chuẩn bị cho lứa thả tôm giống đầu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Châu cho biết, hiện dư nợ tại Agribank của Công ty đạt 17,5 tỷ đồng (vốn lưu động). Khi bão lụt, Agribank hỗ trợ giảm 1% lãi suất.
"Với nhiều người, mức giảm 1% lãi suất có thể chỉ là một con số. Nhưng với chúng tôi - những người vừa trải qua bão lũ, khi từng đồng vốn đều phải chắt chiu để phục hồi sản xuất, thì 1% ấy không hề nhỏ. Nó giúp chúng tôi giữ vững tâm thế để tiếp tục tái đầu tư, sửa lồng bè, thả giống trở lại, thay vì bị đẩy sâu thêm vào vòng xoáy nợ nần và đình trệ" - Giám đốc Nguyễn Ngọc Châu tâm sự.
Câu chuyện của gia đình chị Cúc hay doanh nghiệp của ông Châu chỉ là một lát cắt nhỏ nhưng lại phản ánh rõ vai trò của tín dụng "Tam nông" trong thực tiễn. Trong nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, người dân luôn đứng trước những rủi ro mà tự thân họ khó kiểm soát: thiên tai, dịch bệnh, thị trường, giá đầu vào. Nếu không có nguồn vốn chính thức làm chỗ dựa, nhiều hộ dễ rơi vào cảnh phải thu hẹp sản xuất, vay mượn bên ngoài với chi phí cao, hoặc buộc phải bỏ nghề.

