80 ngày đêm chạy đua hoàn thiện trường học nơi biên giới
Giữa những ngày đầu tháng 9, trên các công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên Lạng Sơn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang khẩn trương gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Từng ngày, từng giờ được tận dụng để những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027.
Tăng tốc trên những công trường đặc biệt vùng biên
Những ngày này, không khí thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Mẫu Sơn và xã Quốc Khánh luôn diễn ra khẩn trương. Đây là 2 trong 4 trường thuộc giai đoạn 1 của chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 1.368 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, 4 ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 4.728 học sinh, cùng hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Trong 11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại Lạng Sơn, Công an tỉnh được giao trực tiếp làm chủ đầu tư 2 công trình tại Mẫu Sơn và Quốc Khánh. Trước yêu cầu hoàn thành, đưa trường vào sử dụng trong năm học mới, Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Cao điểm 80 ngày đêm”, huy động tối đa nhân lực, phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan tăng tốc thi công.
Từ đầu tháng 6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tăng cường xuống công trường. Không chỉ kiểm tra, giám sát, lực lượng Công an còn trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, vệ sinh công trường và hỗ trợ nhiều phần việc khác.
Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” được thể hiện bằng những công việc cụ thể, với mục tiêu đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.
Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tổ chức thi công khoa học, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị. Cùng với đó, Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ trực tiếp trên công trường.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Tiểu đoàn 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã ngày đêm phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện nhiều phần việc. Từ vận chuyển vật liệu, san gạt, vệ sinh đến hoàn thiện các hạng mục, mỗi lực lượng đều góp sức để công trình sớm về đích, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương và các lực lượng; đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ, chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, hoàn thành công trình trước ngày 5/9/2026, bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức khai giảng và đưa trường vào hoạt động.
Sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới
Những ngày cuối của “Cao điểm 80 ngày đêm” cũng là thời điểm công trường bước vào giai đoạn nước rút. Các lực lượng tiếp tục tăng cường quân số, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Các hoạt động như quét dọn phòng học, hành lang, cầu thang, khu hiệu bộ, sân trường đến kê bàn ghế, lắp đặt thiết bị dạy học, từng phần việc được triển khai khẩn trương. Mục tiêu là hoàn tất mọi điều kiện cần thiết để ngôi trường không chỉ hoàn thành về xây dựng mà còn sẵn sàng vận hành ngay khi năm học mới bắt đầu.

Để góp sức hoàn thiện công trình, chính quyền địa phương cũng huy động nhiều lực lượng tham gia. Theo bà Nông Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh, địa phương đã huy động lực lượng vũ trang, cán bộ, phụ huynh và người dân đóng góp khoảng 5.000 ngày công, cùng các lực lượng phấn đấu bảo đảm nhà trường đủ điều kiện hoạt động đúng dịp khai giảng.
Sau những ngày tháng khẩn trương trên công trường, các hạng mục tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mẫu Sơn và Quốc Khánh đã hoàn thành, sẵn sàng cùng các trường tại Khuất Xá và Kiên Mộc được khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.
Theo kế hoạch, sáng 5/9, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức lễ khánh thành 4 trường, kết hợp khai giảng năm học 2026-2027. Đây sẽ là dấu mốc ghi nhận chặng đường tăng tốc của các lực lượng trong suốt những ngày qua, đồng thời mở ra một môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, hiện đại hơn cho học sinh vùng biên.
Từ những công trường còn ngổn ngang máy móc đến những lớp học sẵn sàng bàn giao, hành trình “80 ngày đêm” đang đi đến những bước cuối cùng. Khi tiếng trống khai trường vang lên nơi biên giới, phía sau đó là dấu ấn của hàng nghìn ngày công, sự chung sức của nhiều lực lượng và quyết tâm đưa những ngôi trường mới về đích đúng hẹn.

