Trang chính

80 năm sắt son một niềm tin!

Nguyễn Ánh 30/08/2025 08:44

Mỗi độ thu về, hòa trong không khí hào hùng và linh thiêng của cả nước, người dân Hưng Yên lại bồi hồi ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 - ngày Quốc khánh trọng đại, khi quảng trường Ba Đình vang dội lời tuyên bố bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”.

Từ khoảnh khắc ấy, một kỷ nguyên mới mở ra, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, sánh vai cùng các dân tộc tự do trên thế giới.

Những câu chuyện về ngày độc lập được các thế hệ người đi trước truyền lại cho người đi sau, để lớp người sau hiểu rằng độc lập, tự do không phải là điều ngẫu nhiên mà có...

Kiên trung theo Đảng, theo Bác Hồ

Men theo những con đường rợp bóng cờ hoa dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với cụ Trần Mỹ, ở Chi bộ thôn Tạ Thượng, Đảng bộ xã Lương Bằng. Cụ năm nay 99 tuổi đời và 80 năm tuổi Đảng, tuy sức khỏe giảm sút, nhưng niềm tin với Đảng và sự kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh của người đảng viên lão thành luôn sắt son, đong đầy cảm xúc. Cụ nhớ lại những tháng ngày cách mạng sục sôi 80 năm trước. Ngày ấy, theo lời hiệu triệu của non sông, cụ cùng cán bộ, Nhân dân trong xã tham gia mít tinh, biểu tình tiến về thị xã Hưng Yên đấu tranh giành chính quyền. Tự hào vì mảnh đất Hưng Yên đã góp phần công sức làm nên một cuộc cách mạng lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Trân quý giá trị của độc lập, tự do và có ý thức trách nhiệm phải bảo vệ thành quả ấy nên năm 1946, chàng thanh niên Trần Mỹ được cử đi học tại Trường Cán bộ quân chính Việt Nam. Chỉ sau nửa năm học tập và rèn luyện tại trường, Trần Mỹ vinh dự được kết nạp vào Đảng. "Sau rất nhiều thử thách của tổ chức, tôi được kết nạp Đảng. Ngày đó, lễ kết nạp Đảng giản dị nhưng đầy tự hào, xúc động. Trước cờ Đảng, đặt tay trước ngực, tôi đã thề một lòng kiên trung theo Đảng, đi theo Bác Hồ", cụ Trần Mỹ bồi hồi nhớ lại.

hy-17180215364151096761394.jpg
Hưng Yên hôm nay đang phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu khát vọng “phát triển, hiện đại, nhân văn và có bản sắc”

Mang theo lời thề với Đảng, với Bác Hồ, suốt 8 thập kỷ qua, đảng viên Trần Mỹ không ngừng tôi rèn ý chí, đạo đức cách mạng, xông pha trên các mặt trận. Tròn 40 năm cống hiến trong Quân đội và 13 năm tham gia công tác ở địa phương, cụ đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng 8 huân chương, 5 huy chương, 13 bằng khen và 4 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua.

​Địa chỉ đỏ góp phần tạo nên mùa thu lịch sử

Rời nhà người Đảng viên kiên trung, sắt son ấy, chúng tôi tìm về “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng của Hưng Yên. Đó chính là Đình làng Thổ Cốc (xã Yên Mỹ), nơi may cờ khởi nghĩa trong những ngày thu tháng Tám năm 1945. Những năm trước Cách mạng tháng Tám, thôn Thổ Cốc nằm trong khu an toàn của tỉnh Hưng Yên và là cơ sở hội họp của Ban Cán sự tỉnh Hưng Yên. Các cán bộ Xứ uỷ Bắc kỳ như Hoàng Quốc Việt, Lê Liêm, bà Ba Châu và cán bộ Tỉnh ủy Hưng Yên như Trần Sâm... thường về đây chỉ đạo phong trào cách mạng.

Không chỉ tự hào về mảnh đất đã có những đóng góp quan trọng làm nên mùa thu vĩ đại của dân tộc trong cách mạng tháng 8/1945, Hưng Yên còn tự hào là nơi Bác Hồ nhiều lần về thăm. Từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc Bác đi xa, Hưng Yên 15 lần được vinh dự đón Bác về thăm (tỉnh Hưng Yên cũ 10 lần và Thái Bình cũ 5 lần). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, thiêng liêng khắc ghi trong tâm trí, tình cảm không thể phai mờ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên với Đảng, Bác Hồ kính yêu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Hưng Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Ngày 18/8/1945, trong khí thế sôi sục thực hiện Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, tại Thổ Cốc, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc kỳ, Ban Cán sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đặc biệt bàn việc thực hiện bản Thông báo khẩn cấp tổng khởi nghĩa của Kỳ bộ Việt Minh và thông qua lệnh khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Theo yêu cầu của Ban Cán sự tỉnh, cần phải có cờ, biểu ngữ, áp phích phục vụ cho cuộc tổng khởi nghĩa, tổ Việt Minh trong thôn liền đảm nhận nhiệm vụ ấy.

04. HDND 5a53031c
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH giày Ngọc Tề Ảnh: Lê Hiếu

Theo cuốn Hưng Yên di tích lịch sử văn hóa, từ ngày 18 - 21/8/1945, đình Thổ Cốc là nơi may cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, in truyền đơn, áp phích và phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Trong bầu không khí khẩn trương, nghiêm túc và phấn khởi, đến ngày 22/8, đội đã may xong hàng trăm lá cờ, biểu ngữ cho Ban Cán sự tỉnh mang đi phát cho toàn tỉnh phục vụ khởi nghĩa giành chính quyền.

Không chỉ là nơi may cờ khởi nghĩa, đình làng Thổ Cốc còn là nơi quần chúng cách mạng tại các làng xung quanh mang theo vũ khí thô sơ tập trung nghe Ủy ban Khởi nghĩa huyện đọc lệnh khởi nghĩa và tiến xuống huyện giành chính quyền. Đi đầu là lá cờ đỏ sao vàng rộng 24m2 tung bay trước đình làng Thổ Cốc, quần chúng vừa đi vừa hô khẩu hiệu “ủng hộ Việt Minh”, “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Đả đảo phát xít Nhật”... Sau khi giành chính quyền huyện, đoàn người tiếp tục tham gia giành chính quyền tại thị xã Hưng Yên...

Trải qua bao biến cố thăng trầm, ngôi đình Thổ Cốc xưa đã nhuốm màu thời gian, nhưng luôn là biểu tượng của ý chí cách mạng quật cường và bất diệt của người dân nơi đây; như sức mạnh nội sinh để người dân Thổ Cốc ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hiện thực hóa khát vọng “phát triển, hiện đại, nhân văn và có bản sắc

Hòa mình vào khí thế hào hùng của non sông đất nước hôm nay, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, tinh thần Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, để xứng đáng với tình cảm sâu nặng, những lời chỉ bảo ân tình của Bác Hồ đối với Hưng Yên trong suốt 80 năm qua, Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được những thành tích quan trọng.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, giành nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện. Đặc biệt, sau khi Hưng Yên và Thái Bình hợp nhất về chung một nhà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc hợp nhất là sự chuyển hóa về chất - nơi hội tụ những gì tốt đẹp nhất của hai địa phương để cùng kiến tạo một Hưng Yên mới: phát triển, hiện đại, nhân văn và có bản sắc.

"Trên hành trình phát triển đó, khó khăn là điều tất yếu nhưng toàn hệ thống chính trị và người dân đồng lòng, tỉnh Hưng Yên nhất định sẽ trở thành điểm sáng vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta không có khát vọng cháy bỏng, không có giấc mơ lớn thì sẽ không bao giờ phát triển triển thịnh vượng được” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trong chiến lược phát triển mới, Hưng Yên xác định 3 trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh thông minh và phát triển đô thị bền vững. Toàn tỉnh dự kiến có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.500ha vào năm 2030. Hệ thống khu công nghiệp được phân bố hợp lý, kết nối với các tuyến giao thông chiến lược như đường bộ ven biển, trục phát triển đô thị, đường cao tốc CT.08 và tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh với các vùng lân cận. Từ đó, hình thành nên hành lang phát triển công nghiệp - dịch vụ liên hoàn, có khả năng thu hút đầu tư lớn và tạo ra chuỗi giá trị sản xuất mới.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, Hưng Yên mới còn khai thác tiềm năng kinh tế biển nhờ có 54km đường bờ biển và năm cửa sông lớn. Tỉnh đang quy hoạch phát triển các khu nuôi trồng thủy sản, chế biến xuất khẩu và dịch vụ hậu cần nghề cá theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường và tận dụng lợi thế tự nhiên. Đây là nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Tỉnh Hưng Yên đang ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh… Cùng với đó, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Đồng thời, dành nguồn lực bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao đời sống xã hội, phát triển con người toàn diện; nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của Nhân dân….

Từ tinh thần, hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng với cả nước, Hưng Yên bước vào kỷ nguyên mới, gắn kết, hòa quyện "ý Đảng - lòng dân", tạo nên sức bật mạnh mẽ, vươn ra biển lớn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        80 năm sắt son một niềm tin!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO