Giáo dục

60 tuổi đi học đại học: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Hồng Nhung 03/10/2025 09:15

Câu chuyện đời thường này đang trở thành nguồn cảm hứng về tinh thần “học nữa, học mãi” giữa xã hội hiện đại.

Ở tuổi 60, khi nhiều người đã an phận với cuộc sống gia đình hay nghỉ ngơi sau một chặng đường dài lao động, ông Wang Wensheng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc lại lựa chọn một con đường khác: trở thành sinh viên đại học, thực hiện giấc mơ học tập còn dang dở từ thời trẻ.

1(1).png
Tuổi 60 với ông Wang là thời điểm khởi đầu một hành trình mới: trở thành tân sinh viên, sống trọn vẹn ước mơ còn dang dở thời thanh xuân. Ảnh: SCMP

Sinh ra trong một gia đình bình thường và từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, ông Wang luôn ấp ủ ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường. Thế nhưng, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Cao khảo) không như ý cách đây nhiều năm đã khép lại cánh cửa vào đại học của ông.

Giờ đây, ở tuổi 60 khi đã nghỉ hưu, ông quyết định thi lại và trúng tuyển vào một trường cao đẳng nghề, ngành tiếp thị trực tuyến và thương mại điện tử. Đạt được ước mơ thời còn trẻ, ông vui vẻ khẳng định: “sẽ học cho đến khi nào còn sống”.

Điều đặc biệt là ngay sau khi nhập học, ông Wang không ngần ngại tham gia chương trình huấn luyện quân sự, vốn được xem là thử thách thể lực với cả sinh viên trẻ tuổi. Hai tuần luyện tập đã giúp ông rèn luyện sức khỏe, thậm chí có thể leo năm tầng cầu thang nhanh chẳng kém các “bạn học” cùng lớp. Ông sống trong phòng ký túc xá sáu người, hòa đồng với các bạn trẻ, được họ trìu mến gọi là “Chú Wang”. Ngược lại, ông cũng trở thành người truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm sống, động viên các bạn cùng tiến bộ.

2(1).png
Ông Wang không ngại tìm hiểu về những điều mới mẻ như văn hóa anime trong thời gian học tập tại trường. Ảnh: SCMP
4.png
Ông Wang chụp cùng một người bạn cùng lớp. Ông có hàng chục nghìn người theo dõi trực tuyến trên mạng xã hội. Ảnh: SCMP

“Sau khi vào đại học, tôi thấy mình trẻ trung hơn, nhiều năng lượng hơn và háo hức khám phá hơn”, ông Wang chia sẻ. Sự nhiệt huyết của ông không chỉ dừng lại trong lớp học mà còn lan tỏa qua mạng xã hội. Những buổi phát trực tiếp cảnh ông chăm chỉ học tập đã thu hút hơn 45.000 người theo dõi. Một cư dân mạng bình luận: “Tinh thần của chú mạnh mẽ chẳng kém gì giới trẻ. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự quyết tâm này”. Người khác hài hước: “Có lẽ chú Wang là sinh viên duy nhất không cần bố mẹ trả học phí”.

Phía sau hành trình truyền cảm hứng ấy là sự đồng hành và ủng hộ của gia đình. Khi nhận giấy báo nhập học, cả gia đình ông đều vui mừng và động viên ông theo học thật tốt. Chi phí học tập được ông trang trải bằng tiền tiết kiệm và thu nhập của vợ, giúp ông toàn tâm toàn ý với việc học.

3(2).png
Với tính cách vui vẻ và sự ham học hỏi, ông Wang được các bạn cùng lớp đại học yêu mến. Ảnh: SCMP

Câu chuyện của ông Wang không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, mà còn góp phần khẳng định rằng tuổi tác không phải là rào cản của tri thức. Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chỉ cần có khát vọng và sự kiên trì, con người vẫn có thể mở ra những cánh cửa mới, tìm thấy niềm vui và ý nghĩa.

Hình ảnh một “chú Wang” ở tuổi xế chiều hăng hái trên giảng đường, hòa nhập với các bạn trẻ, lan tỏa sự nhiệt thành và lạc quan, đã trở thành lời nhắc nhở rằng: không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa.

Theo SCMP
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        60 tuổi đi học đại học: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO