6 nghìn đồng giá trị như thế nào?
Nếu ở thành phố, với 6 nghìn đồng trong tay, người ta chẳng biết mua gì cho con ăn sáng thì ở vùng cao Yên Minh, Hà Giang, nó là cả bữa chính mà các bé ao ước giờ mới thành hiện thực.
Cư dân mạng mới đây xao xác hỏi khó nhau: “Tiền nhiều để làm gì?”, còn tôi thì đang trong một chuyến thiện nguyện ở Hà Giang và muốn nói về 6 nghìn đồng giá trị như thế nào.
6 nghìn đồng - Chưa đủ một bữa sáng cho các con ở Hà Nội ăn sáng đi học! Mỗi sáng, nếu không tự nấu ăn sáng cho con ở nhà thì bố mẹ thường cho các con, 10, 20, 30 nghìn đồng ăn sáng mà cứ lo con không ăn, đi học đói.
Nhưng khi đến Yên Minh, Hà Giang, nghe các cán bộ xã và các cô giáo mầm non vui mừng thông báo: Chính sách mới hỗ trợ các con mầm non vùng cao đã được triển khai rồi, nếu làm xong các thủ tục thì từ nay tiền ăn chính cho một học sinh 3, 4, 5 tuổi ở đây sẽ được Nhà nước hỗ trợ 150 nghìn đồng/tháng, trung bình 6 nghìn đồng/ngày.
Đã có một thời gian, nhiều bé mầm non trên bản Sùng Tráng mỗi sáng cuốc bộ đến trường học với nắm cơm nhỏ, nhà nào hết gạo thì là nắm mèn mén để trưa các con ăn đỡ đói. Bữa chính còn chả đủ, chả bao giờ có bữa phụ, sữa bánh gì...
Nếu ở thành phố, với 6 nghìn đồng trong tay, người ta chẳng biết mua gì cho con ăn sáng thì ở vùng cao Yên Minh, Hà Giang, nó là cả bữa chính mà các bé ao ước giờ mới thành hiện thực.
Nhưng để có được mỗi cháu 6 nghìn đồng đó, cô giáo hiệu trưởng và các cô trường mầm non phải hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục theo quy định, nghĩa là phải đến từng nhà học sinh trên núi để gặp bố mẹ các em, nói về chủ trương mới, lấy hộ khẩu, làm tờ khai, làm “dân vận” để bà con hiểu là cứ cho các con đến trường mầm non, vừa được các cô giáo dạy hát múa, trông nom, lại vừa được hỗ trợ bữa ăn chính 6 nghìn đồng mà cho một ngày ở điểm trường mầm non.
2 phòng học nhỏ kiên cố vừa được xây xong trên bản vùng cao cũng là niềm vui, là động lực để bà con đưa các bé đến lớp. Các cô giáo mầm non không lo mùa mưa lũ, nước lênh láng, không lo gió mùa đông bắc thốc mái làm cô trò co ro trong cái giá buốt nơi điểm trường vùng biên cương...

