6.000 chiến sĩ CAND tôi luyện dưới 'nắng lửa': Từng bước chân đều là lời thề sắt son với Tổ quốc
Giữa cái nắng như thiêu như đốt của Hà Nội, khi nhiệt độ mặt đường bê tông có thể lên tới 50 độ C, hàng ngàn chiến sĩ Công an nhân dân vẫn miệt mài trên thao trường. Họ đang bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, dồn toàn bộ tâm sức và ý chí cho Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sẵn sàng mang đến một màn trình diễn trang nghiêm và ấn tượng nhất.
Những ngày tháng 8, Hà Nội chìm trong nắng lửa. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên chạm ngưỡng 40 độ C, cộng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến mặt đường bê tông trên thao trường nóng hầm hập, có lúc lên tới gần 50 độ C.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, hơn 6.000 học viên, cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) vẫn ngày đêm hăng say luyện tập. Từng bước chân đều tăm tắp, từng hàng ngũ thẳng băng không chỉ là biểu tượng của kỷ luật thép mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.








Những “bông hồng thép” trên thao trường
Nổi bật trên thao trường là hình ảnh những “bông hồng thép” của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm. Với thể lực vốn không bằng nam giới, các nữ chiến sĩ phải nỗ lực gấp bội. Việc đứng hàng giờ dưới nắng gắt, giữ nguyên tư thế nghiêm trang, thực hiện động tác dứt khoát, đồng đều đòi hỏi không chỉ sức bền mà còn là sự tập trung và một tinh thần không lay chuyển.
Dù mồ hôi ướt đẫm quân phục, ánh mắt các chị, các em vẫn sáng lên niềm tự hào và sự kiên định. Mỗi tiếng hô dõng dạc, mỗi bước chân mạnh mẽ là lời khẳng định cho bản lĩnh của nữ chiến sĩ CAND, góp phần tạo nên những khối diễu binh đẹp, trang trọng và đầy khí phách.




Tất cả sẵn sàng cho ngày Đại lễ
Để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an đã có những điều chỉnh kịp thời. Thời gian biểu tập luyện được bố trí lại để tránh những giờ nắng nóng đỉnh điểm. Nước uống, điện giải được bổ sung liên tục, cùng với đó là đội ngũ y tế luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Sự quan tâm chu đáo này là nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ yên tâm cống hiến hết mình cho nhiệm vụ.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày Đại lễ, không khí luyện tập càng bước vào giai đoạn nước rút, khẩn trương và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Những mệt mỏi, những giọt mồ hôi rơi trên thao trường hôm nay sẽ kết tinh thành một khối diễu binh trang nghiêm, hùng tráng và đầy ấn tượng.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc rằng, họ không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn đang góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân – bản lĩnh, kỷ luật và hết lòng vì Tổ quốc, vì Nhân dân – trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.