Giáo dục

5.724 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp, hơn một nửa đạt loại Xuất sắc

Hồng Hạnh 22/08/2026 10:58

Ngày 22/8, tại Hà Nội, 5.724 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức nhận bằng tốt nghiệp năm 2026, trong đó hơn 50% đạt loại Xuất sắc. Ghi nhận thành quả sau 4 năm học tập và rèn luyện, lãnh đạo nhà trường nhắn nhủ các tân cử nhân tiếp tục phát huy nền tảng đã có, chủ động thích ứng, dám dấn thân và tạo ra những giá trị thực trên chặng đường phía trước.

Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2026, 5.724 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Đáng chú ý, hơn 50% trong số đó tốt nghiệp loại Xuất sắc. Trong đó 17 sinh viên đạt điểm tuyệt đối 4.0.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, đây là con số rất đáng ghi nhận, ghi nhận sự nỗ lực, ý chí và tinh thần học tập bền bỉ của các sinh viên trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện tại trường.

Lễ tốt nghiệp năm nay diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khi Đại học Kinh tế Quốc dân tròn 70 năm thành lập. Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, các tân cử nhân là thế hệ nối tiếp truyền thống 70 năm để bước sang một chặng đường mới - chặng đường của đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa.

Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân năm 2026
Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân năm 2026

Hơn 1.400 ngày của một hành trình

Tại lễ tốt nghiệp, Trần Minh Anh, tân cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai, đại diện sinh viên Khóa 64 phát biểu, đã gợi lại hành trình 4 năm với những ký ức gần gũi về giảng đường, thầy cô, gia đình và cả những áp lực của thế hệ Gen Z trước khi bước qua cánh cửa đại học.

Theo nữ tân cử nhân, tấm bằng mà các sinh viên cầm trên tay trong ngày tốt nghiệp không phải là thành quả của riêng mỗi người. Phía sau đó là hơn 1.400 ngày của một hành trình mà không ai thực sự đi một mình.

Một trong những phần xúc động trong chia sẻ của Minh Anh là lời tri ân dành cho ông bà, cha mẹ. “Con hết tiền chưa?”, “Bao giờ con về?”, “Nhớ giữ gìn sức khỏe cháu nhé!”, những câu hỏi rất đỗi đời thường được Minh Anh nhắc lại.“Những câu nói ấy, không có chữ nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu”.

Đứng trong bộ trang phục cử nhân, các sinh viên hiểu rằng tấm bằng không chỉ mang tên mình mà còn được tạo nên từ mồ hôi, công sức và sự chắp cánh vô giá của gia đình.

Ngay tại lễ tốt nghiệp, Minh Anh mời các tân cử nhân đứng dậy, đặt tay lên trái tim và cùng hướng về gia đình, dành một cái cúi đầu thật sâu để xin lỗi về những lần khiến cha mẹ lo âu và gửi đi những lời cảm ơn chưa kịp nói thành lời.

Với Trần Minh Anh, ngày tốt nghiệp cũng là dịp để nói lời cảm ơn tới những người thầy, người cô đã đồng hành cùng sinh viên trong suốt 4 năm. Trong ký ức của nữ tân cử nhân là những buổi học bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút sáng, khi sinh viên bước vào lớp với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhưng thầy cô đã có mặt từ trước.

“Có những thầy cô, chúng em chỉ được gặp vài tiếng mỗi tuần, nhưng những điều thầy cô dạy lại theo chúng em rất lâu, trong cách chúng em làm nghề, làm việc và làm người”, Minh Anh chia sẻ. Thay mặt các tân cử nhân, Minh Anh gửi lời tri ân tới các thầy cô, các phòng, ban chức năng, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường đã đồng hành, hỗ trợ và tạo nên một K64 năng động, bản lĩnh.

“Hi vọng những ngày tháng dưới mái nhà Kinh tế Quốc dân luôn là những ngày tháng khiến chúng ta tự hào. Kinh tế Quốc dân sẽ mãi là điểm tựa vững chắc, là tình yêu không bao giờ phai trong trái tim mỗi người”, Minh Anh nhắn gửi.

Trong bài phát biểu của mình, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dành sự tri ân tới những người đứng phía sau thành quả của mỗi sinh viên. “Đứng sau mỗi tân cử nhân hôm nay là sự tận tâm không mệt mỏi của các thầy cô giáo, là sự đồng hành trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức toàn Trường, và trên hết, là tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, của gia đình”, ông chia sẻ.

5.724 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp, hơn một nửa đạt loại Xuất sắc
Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc
Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc

Sinh viên Gen Z trước áp lực đồng trang lứa và sự bùng nổ của AI

Bên cạnh những ký ức về thanh xuân, Trần Minh Anh cũng chia sẻ về những áp lực mà thế hệ Gen Z đang đối diện. Theo Minh Anh, Gen Z là thế hệ có thể biến áp lực thành những câu nói vui, thành “meme”, có thể tự nhủ “thôi chill đi” khi điểm không như mong muốn nhưng rồi lại lặng lẽ thức đến 3 giờ sáng chạy deadline.

Đó cũng là thế hệ trưởng thành trong một thời đại thông tin đến nhanh hơn sự kiểm chứng. Chỉ cần lướt vài bài trên mạng xã hội, một người trẻ có thể rơi vào áp lực đồng trang lứa khi thấy bạn bè bằng tuổi đã khởi nghiệp hay nhìn thấy cuộc sống tưởng như hoàn hảo của một người xa lạ.

Giữa những lần chênh vênh và hoang mang ấy, theo Minh Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân là một điểm tựa của sinh viên. Sự đồng hành không chỉ thể hiện qua chương trình đào tạo hay những bài học trên giảng đường mà còn đến từ những quan tâm rất nhỏ trong đời sống sinh viên.

Rời cánh cổng đại học trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, các tân cử nhân K64 hiểu rằng thế giới ngoài kia có thể thay đổi rất nhanh.

Ở góc nhìn của người đứng đầu nhà trường, PGS.TS Bùi Đức Thọ cho rằng, trong những năm tháng học tập tại trường, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng. Quan trọng hơn, các em đã được rèn giũa tư duy toàn cầu, năng lực thích ứng với môi trường đa văn hóa; có khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và tinh thần học tập suốt đời. “Đó chính là những hành trang quý giá nhất mà Nhà trường có thể trao cho các em - quý hơn cả tấm bằng mà các em đang cầm trên tay hôm nay”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh.

Theo ông, các sinh viên tốt nghiệp vào thời điểm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế tư nhân tiếp tục được khẳng định là một động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những trụ cột dẫn dắt sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong Lễ tốt nghiệp
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong Lễ tốt nghiệp

“Đây thực sự là một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những cơ hội bứt phá. Nhưng cũng là kỷ nguyên đòi hỏi mỗi con người phải không ngừng đổi mới chính mình để không bị bỏ lại phía sau”, PGS.TS Bùi Đức Thọ chia sẻ.

“Ra khỏi cánh cổng trường, sẽ không còn ai hỏi GPA bao nhiêu”

Trước thời điểm hơn 5.700 sinh viên chính thức rời giảng đường, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Đức Thọ dành nhiều lời nhắn nhủ về hành trang bước vào chặng đường mới.

Điều đầu tiên ông muốn các tân cử nhân ghi nhớ là một bảng điểm đẹp đáng tự hào nhưng chưa phải điều quyết định giá trị của mỗi người khi bước vào cuộc sống. “Bảng điểm đẹp là một khởi đầu đáng tự hào, nhưng chưa phải là điều làm nên giá trị của các em. Ra khỏi cánh cổng trường, sẽ không còn ai hỏi các em đạt GPA bao nhiêu, người ta chỉ nhìn vào những gì các em thực sự làm được. Vì vậy, đừng dừng lại để hài lòng với những gì đã đạt, hãy xem đó là điểm tựa để bước tiếp, chứ không phải là đích đến”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nhắn nhủ.

GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cho sinh viên xuất sắc
GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cho sinh viên xuất sắc

Điều thứ hai là bản lĩnh thích ứng. Theo Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thể chế, thị trường, công nghệ sẽ còn tiếp tục biến động, đó là điều tất yếu của một giai đoạn chuyển mình. “Người thành công không phải là người tránh được thay đổi, mà là người biết đón nhận thay đổi như một cơ hội”.

Bên cạnh năng lực thích ứng, ông nhắn nhủ các tân cử nhân giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Dù làm việc ở đâu, thành công bền vững chỉ đến với những người tạo ra giá trị thực cho xã hội, chứ không phải với những người chỉ tìm kiếm lợi ích trước mắt.

Thông điệp cuối cùng PGS.TS Bùi Đức Thọ gửi tới sinh viên là “hãy dám dấn thân, dám nhận việc khó”. “Đất nước đang bước vào giai đoạn cần những người sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất, đảm nhận những công việc mới mẻ nhất. Tôi tin rằng chính những người dám dấn thân hôm nay sẽ là những người dẫn dắt đất nước trong 10, 20 năm tới”.

    5.724 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp, hơn một nửa đạt loại Xuất sắc
    • Mặc định