Ký ức Điện Biên

- 07/05/2024, 07:35 - Chia sẻ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi đỉnh cao, biểu tượng cho nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 7 thập kỷ qua, những chàng thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi còn mười tám, đôi mươi ngày ấy giờ đã là những cụ ông chân yếu, mắt mờ, nhưng khi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, họ vẫn nhớ như in kỷ niệm của những ngày gian khó “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”…

Trong không khí lắng đọng, hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Đại tá Nguyễn Hữu Tài, Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209, Sư đoàn 312; Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam và Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Tiến Năng, Nguyên Phó Đội trưởng Đội 34 Thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên Trợ lý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên năm nào giờ đều đã ngoài 90 tuổi, nhưng những ký ức một thời gian khó dưới mưa bom, bão đạn lại ùa về, được các ông kể lại từng chi tiết, rành mạch, với bao nỗi niềm rưng rưng xúc động…

Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Xuân Sơn
#