Xem - Nghe - Đọc:

Ngày mưa ở New York

- Chủ Nhật, 27/10/2019, 08:38 - Chia sẻ
“A Rainy Day In New York” (Ngày mưa ở New York) phù phiếm một cách phù phiếm, nhưng sự phù phiếm này hoàn toàn đủ sức kéo ta ra khỏi cái vũng lầy của cặn dầu với bụi mịn...

Phải nói luôn là thích phim này hết sức! Phim có đủ yếu tố cấu thành nên sự phù phiếm, là một cơn mưa đô thị, một cái dù đô thị, một tình yêu đô thị, một đô thị với những vỉa hè, góc phố cực kỳ lãng mạn, mấy cô gái xinh, một vài trai đẹp, những âm thanh đầy ngẫu hứng của thứ nhạc jazz thường được mở trong quán bar với tiếng ly tách lanh canh, tiếng người xôn xao cười nói...

Nói chung, “A Rainy Day In New York” phù phiếm một cách phù phiếm, nhưng sự phù phiếm này hoàn toàn đủ sức kéo ta ra khỏi cái vũng lầy của cặn dầu với bụi mịn...

Phim không dành cho người thích thăng hoa, thích kịch tính, thích cao trào, bởi nó trôi đi theo kiểu buông lơi. Phim có những khuôn hình vào loại mẫu mực, màu sắc kiểu hoài cổ sang chảnh và dàn diễn viên sáng choang.

Không thể tin Woody Allen lựa chọn Selena Gomez, nhưng ông đúng là chưa bao giờ sai. Trong khi Elle Fanning thiếu nữ đúng kiểu đàn bà thì Selena Gomez hoàn toàn ngược lại, đàn bà trong điệu bộ, cử chỉ của một thiếu nữ. Và mẫu nam chính lạc thời (như trong “Paris, Roma”) tiếp tục trở lại với màn diễn xuất ấn tượng của Timotheé Chalamet, bên cạnh mấy anh nam phụ trông rõ “ngầu”!

Hoàng Cương