Khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội:

“Tưng bừng Hội chợ quyên góp góp ủng hộ đồng bào vùng bị lũ”

- Chủ Nhật, 25/10/2020, 16:37 - Chia sẻ
“Các bạn ơi dậy sớm xem Hội chợ đi!” Tiếng gọi nhau í ới của tụi trẻ làm tôi thức giấc. Mới hơn 6 giờ nhưng các cháu đã rủ nhau tập trung đi sang Tòa nhà N017-3 để xem Hội chợ. Hòa trong niềm vui, háo hức ấy, tôi đã tham gia hội chợ cùng tụi trẻ.

Hội chợ là sự kiện do Chi hội phụ nữ Tổ 10, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội tổ chức để quyên góp góp ủng hộ đồng bào vùng bị lũ. Hội chợ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Chi hội phụ nữ của các tổ dân phố lân cận.

Hội chợ phân thành nhiều khu vực với những sản phẩm phong phú. Ghé thăm khu vực ẩm thực, khách hàng được thưởng thức nhiều đồ ăn sáng gắn liền với ẩm thực Hà thành gồm: bún chả, bánh cuốn... Chị Xuân, Chi hội trưởng ở Phòng 204 cho biết: từ 5h sáng các chị đã cử người đi chọn mua thịt ngon nhất để mang về thái, tẩm ướp để kịp nướng bán. Tôi hỏi chị, chỉ với 25k/1 xuất ăn sáng thì sẽ quyên góp được bao nhiêu? Chị cười trả lời, "đây là những sản phẩm tự làm ra, không tính lãi nên bán rẻ thôi, hơn nữa khu này nhiều tòa nhà xã hội nên nhập của người dân đa số còn thấp, nhưng chỉ cần người dân ủng hộ là quý lắm rồi". Các anh bảo vệ tòa nhà cũng tự nguyện ra giúp sắp xếp bàn ghế, trải khăn ăn, bày gia vị, thậm chí còn tham gia bưng bê món ăn cho khách khỏi phải đợi lâu. Nhiều lúc đông quá, “Thượng đế” chẳng khách sáo gì tự tay chọn lấy món ăn cho gia đình mình và tự bỏ tiền vào hộp…

Thật cảm động khi chứng kiến nhiều cụ già mà thường ngày con cháu phải phục vụ đồ ăn tận giường hoặc chỉ ăn ở nhà thì hôm nay cũng ăn mặc đẹp, cùng dắt tay nhau xuống tham gia hội chợ, trong đó có cả những cụ phải ngồi xe lăn.

Vui và háo hức hơn cả là tụi trẻ con. Sáng nay chúng không những được thưởng thức những món ăn mà mình thích mà còn được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa khác. Có thể, có những em còn nhỏ không hiểu hết ý nghĩa của hội chợ, nhưng vui và được xích lại gần nhau, được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng đó là những gì mà Hội chợ đã mang lại. 

Không chỉ có khu vực ẩm thực, hội chợ còn diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, “Hội chợ gây quỹ xây dựng tủ sách lớp học cho học sinh vùng bão lũ”, tham gia hoạt động này, nhiều họa sỹ nhí đã say sưa vẽ tranh để trưng bày, bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hội chợ cũng bày bán nhiều sản phẩm lương thực. Có khách hàng sau khi mua gạo cho gia đình còn ủng hộ quỹ tiền mặt 500 trăm nghìn đồng.

Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự ủng hộ, chung tay của mỗi người hướng về miền Trung lúc này rất xúc động và rất đáng trân quý. Mong rằng, những hoạt động thiết thực này sẽ ngày càng lan tỏa, tạo động lực, giúp người dân miền Trung vượt qua những khó khăn mà mưa lũ đã gây ra. 

Tại hội chợ, các bé được tham gia múa sạp 

 Một số hình ảnh của Hội chợ quyên góp ủng hộ miền Trung tại Khu đô thị Sài Đồng sáng ngày 25.10.2020.

Có cụ già tuy phải ngồi trên xe lăn những vẫn tham gia hội chợ để đóng góp một phần nhỏ bé ủng hộ đồng bào miền Trung
Đoàn Phúc Thịnh