Xuân biên giới của chiến sĩ biên phòng

- Thứ Năm, 11/02/2021, 10:18 - Chia sẻ
Vì nhiệm vụ, người lính biên phòng sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống riêng tư, bỏ qua những phút giây đoàn tụ đầm ấm bên người thân mỗi độ Tết đến xuân về.
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

2 năm, 3 năm thậm chí 10 năm không được về quê đón Tết cùng gia đình là chuyện thường với người lính biên phòng. Với họ, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Vì nhiệm vụ, họ sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống riêng tư, bỏ qua những phút giây đoàn tụ đầm ấm bên người thân mỗi độ Tết đến xuân về để bám trụ với miền biên ải của tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

10 giờ đêm một ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại trạm kiểm dịch số 8, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá, khi sương đêm bắt đầu phủ trên những nụ đào mới hé. Trạm kiểm dịch nằm sát đường biên với nước bạn Lào, trên một đỉnh núi cao. Thay vì về nhà đi sắm tết cùng vợ con và gia đình, những người lính biên phòng nơi biên cương tổ quốc này đang tất bật với những kế hoạch tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Trần Văn Duyên, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tâm sự, cắm chốt trong rừng sâu, núi cao, sóng điện thoại, điện sáng không có, mỗi khi muốn gọi điện về nhà phải đi bộ một quãng đường xa: "Nhiều lúc chúng tôi không tránh khỏi tâm trạng bùi ngùi nhớ nhà, nhưng sống với anh em không thể hiện điều đó ra ngoài nhưng cũng thương người thân của mình. Con trẻ mong được bố đưa đi chơi ngày tết, đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi cũng chưa làm được".

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ của những người lính biên phòng nơi đây càng khẩn thiết hơn bao giờ hết, gác lại những nỗi niềm nhớ nhung nơi quê nhà, Thiếu tá Dương Đình Tinh và Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo là người hiểu hơn ai hết về nhiệm vụ của mình. Hơn 20 năm công tác, nhưng tính ra số lần hai anh được vui xuân, đón Tết cùng gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. "Đến bây giờ gần 30 năm công tác thì ăn Tết ở đơn vị là chính, chứ ăn Tết ở nhà rất ít lắm. Gia đình cũng biết nhiệm vụ anh em trên này. Vào thời điểm Tết thế này mà nhất là cao điểm phòng chống dịch Covid-19, gia đình cũng thông cảm cho bộ đội, nghề nghiệp gắn với mình rồi, vợ con cũng thông cảm".

Còn đối với chiến sỹ trẻ, Trung úy Bùi Văn Anh cho biết, đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, xa vợ con, nhưng anh rất háo hức được đón xuân trên biên giới cùng với bà con dân bản và những đêm dài tuần tra, trực gác: "Xa gia đình, nhất là những ngày lễ tết thì cũng buồn, cảm xúc nhiều lúc không kìm được nước mắt. Vợ ở nhà cũng buồn, con thi thoảng gọi điện gọi Bố ơi! Tôi cũng động viên vợ con phải xác định công việc Đảng, Nhà nước giao thì phải nỗ lực hoàn thành thật tốt".

Gác lại nỗi niềm riêng, trong những ngày Tết, các anh chính là điểm tựa về tinh thần đối với bà con dân bản trong việc đảm bảo an ninh chính trị nơi phên dậu Tổ quốc, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp. Là người thấu hiểu hơn ai hết về nỗi niềm và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong những ngày tết đến xuân về, Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vì nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm, động viên, chia sẻ và vượt Tôi nhắc anh em là phải động viên gia đình, để mọi người cứ yên tâm".

Xuân biên giới sương giăng, gió se sắt, nhưng với người lính biên phòng đó là những đêm dài hành quân, tuần tra, trực gác. Gác lại nỗi niềm riêng tư, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo VOV