Xin ngược dòng thời gian và ngược cả không gian
Cho con được tìm về một trăm mười năm trước
Thuở ấy dân khốn cùng cảnh lầm than mất nước
Bến Nhà Rồng nghẹn ngào vọng tiếng còi tàu xa
Thấp thoáng một bóng hình mang tên một loài hoa
“Chung thủy, trinh nguyên, dịu dàng hương trắng muốt”
Đau đáu ngóng theo “Người đi tìm hình của nước”
Gửi theo con sóng ngàn những khắc khoải yêu thương
Chôn chặt trong tim hồng bao nỗi nhớ rưng rưng
Quyết tâm tìm con đường đi cho Dân, cho Nước
Quyền sống cho dân mình và cơm ăn áo mặc
Hạnh phúc cho đồng bào, Người chẳng quản gian nan
Xin ngược dòng thời gian và ngược cả không gian
Xin kính dâng lên Người “Dạ lai hương” trắng muốt
Xin kính dâng lên Người “Vũ lai hương” thơm ngát
Nhớ về ngày đi tìm hình của nước, Bác ơi!