Xuân

- Thứ Bảy, 13/02/2021, 11:00 - Chia sẻ
THƠ VĂN THANH ĐÔNG

Lạnh về, trời buổi sáng
Để nhớ em mênh mông,
Một chút gì lãng mạn 
Ước có em bên lòng...

Em nơi đâu, em ơi
Để lòng anh buốt giá...
Xuân về sao bỗng lạ
Mơ hạnh phúc giữa đời...

Cuối năm lòng bâng khuâng
Khi ngày sang, gió mới, 
Em tinh khiết trong ngần
Cho tình anh bỗng vội...

Anh viết bài thơ ngắn
Ngày cuối năm đang về,
Tình anh như biển mặn
Ru đời vào cơn mê... 

Em ơi Xuân ngoài ngõ 
Nắng vàng, chiếc lá xanh, 
Trái tim ai rất đỏ 
Mơ một giấc mơ lành...
Xuân. 

CTV