Triển lãm ''Nhà văn Hữu Ước và Sắc màu''

- Thứ Sáu, 12/08/2022, 19:10 - Chia sẻ

Chiều 12.8, tại không gian trưng bày nghệ thuật của Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Mỹ thuật - Art Space 42 Yết Kiêu đã diễn ra khai mạc Triển lãm ''Nhà văn Hữu Ước và Sắc màu''. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19.8.

Triển lãm Nhà văn Hữu Uớc và Sắc màu -0
Nhà văn Hữu Ước chia sẻ các câu chuyện thông qua 69 tác phẩm tại triển lãm

Triển lãm đã trưng bày 69 tác phẩm hội họa, chất liệu sơn dầu và acrylic trên toan và một tác phẩm điêu khắc của Nhà văn Hữu Ước. Tại buổi khai mạc, tác giả cho biết những tác phẩm trưng bày tại buổi triển lãm là những câu chuyện tự sự của bản thân, của một người lính trò chuyện với sắc màu. Con đường ấy được tạo bởi câu chuyện: Thế sự, hoa và phong cảnh. Là một người lính nên ký ức, hồi ức, hoài niệm về chiến tranh luôn sống lại trong các tác phẩm. Đặc biệt, còn đường Trường Sơn huyền thoại - nơi tác giả đã sống, chiến đấu nhiều năm. Có thể kể ra những bức tranh sơn dầu trên vải khổ lớn tiêu biểu như: Chiều Trường Sơn, đường Trường Sơn thời chiến, Lính trinh sát…

Con đường sắc màu -0
Điểm nhấn của triển lãm chính là bức tượng Người lính

Điểm nhấn của triển lãm chính là bức tượng Người lính, chân dung người lính mà cũng có thể tự họa, tự khắc mình. Tạo hình khúc triết, khỏe khoắn, tay giơ thẳng, mặt nhìn thẳng, phần thân gợi về hình của trống đồng Đông Sơn, cánh tay như một thân trẻ… Sức mạnh của người lính có bệ đỡ vững chãi của hồn dân tộc, hồn tre, bề dày văn hóa mấy ngàn năm tích tụ từ văn hóa Đông Sơn. Nhìn chung, nhận xét về các tác phẩm, nhiều người đến triển lãm đều nhận ra là Con đường sắc màu không phải con đường đi đến đâu mà là con đường trở về với chính  mình của nhà văn Hữu Ước.

Con đường sắc màu -0
Tác phảm tự họa tuổi 50 trên chất liệu sơn dầu
Con đường sắc màu -0
Tác phẩm Xuất ngũ 
Con đường sắc màu -0
Một góc triển lãm

Nhà văn Hữu Ước tuổi Quý Tỵ, ông sinh ra ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên được khán giả khắp nơi biết đến với nhiều cương vị, Anh hùng Lao động, Trung tướng, nhà văn. Một nhà văn lãng du trong dáng hình của vị tướng. Cuộc đời ông trải nhiều thăng trầm, vinh quang nhiều và đắng cay cũng lắm. Năm 1970, tròn 17 tuổi, ông nhập ngũ, tham gia bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Đại học Báo chí, sau đó trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân và trở thành sĩ quan Công an nhân dân. Năm 1997, ông làm Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2006, ông được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Năm 2009, ông giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và kiêm chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2010, ông đeo quân hàm Trung tướng. Năm 2011, ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV)….

Tin và ảnh: Thanh Bình
#