Cuộc gặp gỡ sau 3 năm của bệnh nhân Covid-19 nặng người Anh và bác sĩ Việt Nam

- Thứ Năm, 09/03/2023, 07:08 - Chia sẻ

Sau hơn 3 năm kể từ ngày nhập viện vì mắc Covid-19 và được các bác sĩ Việt Nam cứu sống, ngày 8.3 năm nay, đôi vợ chồng người Anh, bà Shan Coralie Barker và ông Dixong John Garth đã quay trở lại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để gặp lại các y bác sĩ của khoa.

Mong muốn lớn nhất của họ là bày tỏ lòng biết ơn và được nhìn thấy khuôn mặt những y bác sĩ đã cứu sống mình. Trước đây, họ không thể biết bác sĩ là ai, trông như thế nào vì đồ bảo hộ và khẩu trang che kín mặt.

Trong 2 giờ trò chuyện cùng nhân viên y tế, bà Shan đã tặng các y bác sĩ cuốn sách dày hơn 100 trang do chính bà viết, kể về chuyến du lịch 3 năm trước tới Việt Nam, những ngày bất ngờ nhập viện, nỗi lo lắng, nỗi sợ và hy vọng.

Cuốn sách mang tên A diverse Nurse, thanks Vietnam (Người y tá làm tất cả cho bệnh nhân, cảm ơn Việt Nam), đã thể hiện sự tri ân của họ với những nỗ lực của y bác sĩ Việt Nam trong đại dịch.

Cuộc gặp gỡ sau 3 năm của bệnh nhân Covid-19 nặng người Anh và bác sĩ Việt Nam -0Cuộc gặp gỡ sau 3 năm của bệnh nhân Covid-19 nặng người Anh và bác sĩ Việt Nam -1 Cuộc gặp gỡ sau 3 năm của bệnh nhân Covid-19 nặng người Anh và bác sĩ Việt Nam -2
Bà Shan Coralie Barker và ông Dixong John Garth gặp lại các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - những người đã trực tiếp chăm sóc, cứu chữa cho họ (Ảnh: Đặng Thanh)

Ông Dixong John Garth (bệnh nhân 28) từng là một trong những bệnh nhân Covid-19 nặng nhất điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ông có tiền sử U lympho (ung thư máu) 10 năm.

Ngày 2.3.2020, ông Dixong John Garth cùng bà Shan Coralie Barker bay sang Việt Nam trên chuyến bay VN 00054 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 17).

Ngày 13.3.2020, ông Dixong John Garth có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển từ khu cách ly ở Quảng Ninh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Ngày 22.3.2020, bệnh nhân khó thở phải thở oxy, sau đó tình trạng suy hô hấp nặng lên, không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, phải chuyển khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản để thở máy.

Trong giai đoạn này, diễn biến bệnh nhân nặng lên rất nhanh, có những lúc loạn nhịp tim, ngừng thở, các bác sĩ liên tục ép tim, bóp bóng, tính toán can thiệp, hội chẩn các chuyên gia hàng đầu để tìm mọi cách cứu sống người bệnh.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông Dixong John Garth dần vượt qua cơn nguy kịch, được ra viện trở về nước ngày 13.4.2020.

Cuộc gặp gỡ sau 3 năm của bệnh nhân Covid-19 nặng người Anh và bác sĩ Việt Nam -0
Vợ chồng ông Dixong John Garth thời điểm điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: BVCC)

Bà Shan cũng bị nhiễm Covid-19 và được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bà vốn là một y tá có 40 năm làm việc tại bệnh viện. Một vài ngày sau khi mắc Covid-19, bà có cảm giác mình sẽ chết khi tình trạng khó thở tăng dần, viêm phổi. Nhưng nhờ sự điều trị tận tình của các bác sĩ Việt Nam, bà đã hồi phục, được xuất viện sớm.

Tuy nhiên, lo lắng cho sức khỏe  của chồng, bà đã xin ở lại bệnh viện để mỗi ngày được vào gặp chồng một lần. Trước đó, hai  vợ chồng bà chưa từng xa nhau quá 24 giờ. Bà muốn chờ ông cùng xuất viện.

Ngày ông Dixong John Garth khỏe mạnh xuất viện, cùng chồng trở về nước, bà Shan bật khóc chia sẻ: “Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã cứu chúng tôi. Tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ nỗ lực của các bác sĩ ở đây. Chồng tôi đã cận kề sinh tử nhưng vẫn còn sống và hồi phục! Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều, thật tuyệt vời khi được gặp các bác sĩ ở đây”.

Nguyễn Liên
#