Thơ Nguyễn Địch Long

16/10/2012 08:39

 Mùa kẻ chợ

Xa quê nương ngọn gió lành
Phải đâu vì mộng Kinh thành cao sang

Những là xô đẩy trái ngang
Bằng lăng lã chã rơi loang tím chiều
Từng đau đau đã đau nhiều
Gói vào nước mắt câu Kiều mẹ ru

Thoáng Giêng Hai đã tháng Tư
Chưa mùa cháy phượng vàng thu cúc rồi
Mưu sinh Kẻ Chợ rối bời
Chợt bên sông Cái bồi hồi bến quê

Vườn đào ai thức đỏ hoe
Giật mình như đã xuân về phố xa.
 

Nẻo đời 

Mùa vương lửa nhuộm sắc bàng
Ta gồng hoa cải rắc vàng thềm trăng
Cái cò tãi nắng thung thăng
Thương con nhện thả tơ giăng vá trời.