Những cơn mưa hay nước mắt ông Trời
Đầm đìa đổ đẫm đìa từng ngõ phố
Đầm đìa đổ đẫm nỗi ngày cơ khổ
Đẫm phận người trăn trở vượt nguy nan.
Đâu còn thời gian cho chuyện thở than.
Bình an thấm trong từng lời cầu nguyện
Thấm trong mỗi lo toan nơi trận tuyến
Trận chiến lặng thầm trận tuyến hiểm nguy.
Trận chiến ấm tình con Việt sẻ chia
Viên thuốc, mớ rau, gói mì, cân gạo
Màu áo lính màu blouse thơm thảo
Lặng lẽ hòa tươi sắc áo tuổi xuân.
Lặng lẽ đêm canh giấc ngủ cho dân
Lại lặng lẽ giúp ai giờ vượt cạn
Xuyên thủng thời gian xuyên mùa hoạn nạn
Lặng lẽ còn tươi trọn suốt thời trai.
Thành phố chiều mưa rả rích nhắc ai
Chỉ riêng đất vẫn nồng nàn nhịp thở
Gió nhớ bạn cứ thì thầm chuyện cũ
Thành phố mình lặng lẽ đón tin yêu.
Hà Nội 30.8.2021