Cà phê phin

Khác biệt và đồng cảm

- Chủ Nhật, 31/10/2021, 06:41 - Chia sẻ
Clare quyết định sẽ làm ra những con búp bê đặc biệt để trẻ em khuyết tật có thể chơi cùng. Chính con gái Matilda của cô là nguồn cảm hứng để Clare tạo ra những con búp bê ấy.

1. Câu chuyện đặc biệt xảy ra trong đám cưới của nhiếp ảnh gia người Mỹ Kelsey Griffith làm chính cô và rất nhiều người dự đám cưới ngỡ ngàng: Trong khi cầm tay cô đưa lên bục thánh lễ để làm lễ, bố đẻ cô đã dừng lại trước mặt bố dượng cô, giơ tay ra và mời ông cùng tiến lên lễ đường. Kelsey sau đó đã viết trong video của mình rằng, “bố đẻ tôi đã khiến cha dượng ngạc nhiên khi mời cả ông ấy lên làm lễ”.

Theo Kelsey, bố dượng cô không hề biết ý định của bố đẻ cô. Ông cứ nghĩ rằng, bố đẻ cô chỉ đưa tay ra để bắt tay ông, nhưng không, điều rất hãn hữu đã xảy ra, cả bố đẻ lẫn bố dượng của cô dâu cùng tháp tùng cô đến bục thánh trong buổi lễ thiêng liêng này. Đối với không ít người, đây là điều đặc biệt, cho thấy người cha của Kelsey đã không hề ích kỷ trong ngày trọng đại của con gái mình, và dù đã ly dị mẹ cô, không còn sống với mẹ cô, nhưng ông muốn chia sẻ niềm vui với người đàn ông hiện tại của mẹ cô và là cha dượng của cô. Ông cho thấy ông trân trọng những điều quý giá mà Kelsey đang có trong cuộc đời mình và những cha mẹ đã ly dị có thể gạt sang bên những câu chuyện quá khứ để cùng chung vui trong ngày đặc biệt của con.

Nguồn: ITN

Nhiều năm trước, nhật báo USA Today cũng viết một bài dài về câu chuyện tương tự, diễn ra trong đám cưới của cô dâu Brittany Cendrosky. Brittany đã xúc động và khóc khi nghe cha đẻ cô nói với cha dượng cô rằng: “Ông cũng đã hết sức cố gắng vì gia đình, vì Brittany như tôi. Hãy cùng đưa con gái của chúng ta đi dọc đường hoa để lên lễ đường”. Brittany nói: “Tôi vô cùng xúc động lúc ấy. Không gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến điều ấy trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi”…

2. Clare Tawell có một con gái 4 tuổi bị khiếm thính, nên Clare đã cảm thấy ngạc nhiên khi thấy ở cửa hàng bán đồ chơi, người ta chỉ bán những con búp bê “bình thường”. Cô tự hỏi, vậy thì những đứa trẻ khuyết tật, chẳng hạn như con cô, liệu sẽ chơi những đồ chơi gì để bọn trẻ không cảm thấy tự ti vì những vấn đề của cơ thể? 

Thế là Clare, chuyên viên chụp xạ trị trong một bệnh viện ở Anh, quyết định sẽ làm ra những con búp bê đặc biệt để trẻ em khuyết tật có thể chơi cùng. Lập ra một tổ chức phi lợi nhuận có tên Bright Ears U.K, Clare đã tạo ra những búp bê khuyết tật, chẳng hạn búp bê đeo máy trợ thính, búp bê hở hàm ếch, cũng như những người tí hon bị các bệnh khác nhau. Chính con gái Matilda của cô là nguồn cảm hứng để Clare tạo ra những con búp bê ấy (ảnh).

  "Tôi cảm thấy rất buồn khi không thể tìm thấy cho con gái một món đồ chơi hay một con búp bê nào có máy trợ thính cả”, Clare nói với chương trình Today của kênh NBC. “Có lẽ là xã hội không cho rằng việc tạo ra những con búp bê như thế là cần thiết và do đó, loại đồ chơi ấy không có trên thị trường”. 

Tổ chức của Clare còn làm ra những đồ chơi và búp bê theo yêu cầu của các ông bố bà mẹ có con bị khuyết tật. Thế nên cô đã cho “xuất xưởng” cả búp bê đang tiêm insulin (cho trẻ bị tiểu đường) và những búp bê thiếu một bộ phận cơ thể như chân hoặc tay. Một số trường học ở Anh cũng đã mua búp bê của Clare để dạy học sinh của họ về sự hòa nhập xã hội của tất cả mọi người.

Mục đích của Clare chính là giúp cho những trẻ khuyết tật cảm thấy chúng được xã hội thừa nhận và không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về bản thân mình. Clare nói: “Tôi rất mong là đến một ngày nào đó, trẻ em khuyết tật có thể đến các cửa hàng đồ chơi và mua những thứ đồ chơi được chế tạo riêng cho mình, và những đồ chơi ấy đặt cạnh các đồ chơi bình thường, bởi có như thế, chúng ta mới khiến cho trẻ khuyết tật cảm giác được sống như mọi người, chứ không phải là khác biệt với mọi người”…

Anh Ngọc