Giây phút sung sướng nhất đời
Gia nhập Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu khi còn rất trẻ và sau này trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhưng “giây phút sung sướng nhất” trong cuộc đời Đại tá Vũ Oanh - nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, là khi nghe tin quân dân Hà Nội nổi dậy cướp chính quyền thắng lợi, thực hiện thành công thời cơ nghìn năm có một.
Đầu tháng 5.1945, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến thuận lợi cho Cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức, Italy, Nhật. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh phân tích: Phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện là cơ hội nghìn năm có một để nhân dân Việt Nam đứng dậy tự giải phóng cho mình, giành quyền độc lập, tự do. Người chủ trương phải nhanh chóng triệu tập Quốc dân Đại hội để quyết định những vấn đề, chính sách mới và thành lập Mặt trận Việt Minh, sẵn sàng cướp chính quyền khi thời cơ đến.
Giữa tháng 7.1945, ông Vũ Oanh được phân công làm Trưởng đoàn đại biểu Cách mạng Hà Nội đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và báo cáo trước Đại hội về phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tại đây, đoàn đại biểu Hà Nội được gặp Bác Hồ, nghe Người phân tích tình hình, tầm quan trọng của khởi nghĩa nắm chính quyền ở Hà Nội, chạy đua với thời gian, với quân Tưởng Giới Thạch vào tiếp quản Thủ đô. “Trên đường từ Tân Trào trở về, chúng tôi nhận được tin quân dân Hà Nội đã nổi dậy cướp chính quyền thắng lợi. Trong đoàn ai nấy đều xúc động và hào sảng. Với tôi, đó là giây phút sung sướng nhất trong quãng đời hoạt động cách mạng của mình. Bởi, đúng như lời Bác, chúng ta đã thực hiện thành công thời cơ nghìn năm có một”.
![]() Ông Vũ Oanh giới thiệu ảnh tư liệu |
Ông Vũ Oanh cho biết, khi về tới Hà Nội, thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, từ các tuyến phố lớn đến nhà ga, cổng chợ... “Tôi và các đồng chí trong lòng ngập tràn niềm vui sướng, tự hào. Sau bao nhiêu tháng ngày, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa con tàu Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc”.
Đại tá Vũ Oanh nhớ lại, những ngày sục sôi cách mạng từ khi Nhật đảo chính Pháp (9.3) đến kết thúc Quốc dân Đại hội Tân Trào (17.8), cả Hà Nội hừng hực khí thế. Bấy giờ Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tiếp thu được sự chỉ đạo đúng đắn của Thành ủy Hà Nội về phương pháp đấu tranh cách mạng, tuyên truyền vận động thanh niên, vận chuyển sách báo, tài liệu bí mật và tham gia vào các hoạt động của Việt Minh. “Chúng tôi làm nhiệm vụ rải truyền đơn khắp thành phố; kẻ khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh”; tham gia vận động phong trào may cờ đỏ; tổ chức míttinh ở Mễ Trì, chợ Canh, chợ Nhổn; tổ chức các cuộc diễn thuyết tuyên truyền xung phong ở các rạp hát, rạp chiếu bóng. Tôi cùng các đồng chí cán bộ đứng đầu kêu gọi giáo viên, học sinh, công nhân, nhà trường ủng hộ Việt Minh đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu xứng đáng là lực lượng xung kích của Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu, tham gia và đi đầu hầu hết các cuộc đấu tranh, góp phần đưa cuộc khởi nghĩa của nhân dân Thủ đô đến thắng lợi hoàn toàn”.