Phòng chống Covid-19

Đừng để "trên nóng, dưới lạnh"

- Thứ Hai, 01/03/2021, 16:25 - Chia sẻ
Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho thấy, hàng vạn trường hợp trở về từ các vùng dịch đã được chính quyền quận, huyện tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 với tỷ lệ 100% âm tính. Đó là con số biết nói, giúp một bộ phận không nhỏ người dân trong xã hội cảm thấy yên tâm, an toàn. Bằng chứng nữa là từ ngày mai 2.3, thành phố cũng đồng ý cho phép học sinh các khối trở lại lớp học...

Có được kết quả an tâm bước đầu, phải kể đến tinh thần chống dịch quyết liệt, kỷ cương, kỷ luật theo 5 nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng từ khi dịch bệnh Covid-19 “tái xuất” trước Tết nguyên đán. Không khó để nhận thấy sự quyết liệt của Chính phủ và lãnh đạo thành phố khi phiên họp nào cũng nhắc nhở các ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Một quán trà đá vỉa hè ở D4 Khu tập thể Giảng Võ mở xuyên đợt giãn cách
Một quán trà đá vỉa hè ở D4 Khu tập thể Giảng Võ mở xuyên đợt giãn cách

Còn nhớ, từ 0h ngày 16.2 (tức mùng 5 Tết), UBND thành phố đã yêu cầu dừng hoạt động các quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá vỉa hè trong 14 ngày. Tuy nhiên, có thời điểm sự nghiêm ngặt chỉ được duy trì trong thời gian ngắn. Ghi nhận tại nhiều địa bàn thành phố, từ ngày thứ 3, yêu cầu trên dường không thực sự được thực hiện nghiêm túc. Phải đến khi báo chí và mạng xã hội phản ánh tình trạng nhiều quán cafe khép hờ cửa, thông báo bán mang về nhưng lén lút cho thực khách túm tụm ngồi bên trong; trà đá, quán ăn vỉa hè xuất hiện nhan nhản, người bán, người mua… thì lực lượng chức năng mới vào cuộc và đã có trường hợp bị xử phạt.

Nhưng nguy hiểm hơn cả là thói quen đeo khẩu trang của nhiều người dân dường đã bị quên lãng! Việc kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt, thậm chí phạt nặng người đeo không đeo khẩu trang nơi công cộng thuộc về chính quyền và lực lượng công an phường, xã. Động thái xử phạt rất cần được duy trì này, có vẻ nay đã lắng xuống. Chẳng lẽ ở trên “lo lắng, cảnh giác và sốt ruột” là thế, nhưng cấp xã, phường vẫn vào cuộc với tinh thần "rất vừa phải"?

Trong tình hình hiện nay, mỗi ngày trên thế giới gần nửa triệu người nhiễm, hơn 10.000 người tử vong vì Covid-19 thì Việt Nam như “cánh đồng trũng, bên ngoài thì nước cao, sóng lớn”. Do vậy, chúng ta tiếp tục phải “bao đê cho chặt”, giữ cho chắc bởi nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập luôn thường trực.

Với vị trí là trung tâm kinh tế, là động lực của đất nước và toàn Bắc Bộ, nhu cầu về lao động phổ thông và bản thân người lao động có nhu cầu mưu sinh ở đây là không hề nhỏ. Hà Nội sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, bởi vậy, đừng để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” như một số địa phương khác, dẫn đến những tháng ngày căng như dây đàn vừa qua!

Lê Tùng