Lãnh đạo và đồng nghiệp chính là những người tạo ra môi trường tốt nhất cho sáng tạo của tôi thành hiện thực

- Thứ Hai, 21/12/2020, 12:23 - Chia sẻ
Ngay sau khi được Lãnh đạo Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (ngày 21.12), anh Trương Thái Sơn - công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã có những chia sẻ về quá trình công tác của mình với các thế hệ công nhân của ngành điện nhân Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2020).

“Năm 1979, tại buổi Lễ tốt nghiệp khóa học chuyên ngành Sửa chữa điện tại Trường Kỹ thuật Điện Hóc Môn, niên khóa 1977-1979, tôi đã rất vinh dự khi được Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương và trao phần thưởng học sinh giỏi. Đó là niềm vinh dự lớn lao, là động lực giúp tôi luôn cố gắng trong công tác sau này.

Năm 1980, tôi được phân công công tác tại Nhà máy Điện Chợ Quán. Với lòng yêu nghề và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tôi luôn mong muốn được cống hiến và đem những sáng tạo của mình, đóng góp một phần công sức nhỏ bé để phục vụ cho ngành điện.

Anh hùng Lao động Trương Thái Sơn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

Xác định mình là một người thợ sửa chữa, với những điều tôi học được ở trường chỉ là kiến thức nền, muốn nâng cao tay nghề hơn nữa tôi phải học trong thực tế nhiều hơn và học trong sách vở nhiều hơn nữa. Do vậy, sau giờ làm việc tại nhà máy, vào những buổi tối, tôi tranh thủ đi học thêm các lớp kỹ thuật sửa chữa tại trung tâm Hội Trí Thức Yêu Nước 43 Nguyễn Thông - Quận 3 về: thiết kế quấn dây máy điện, máy biến thế, thiết bị, máy đo, điện tử công nghiệp, sửa chữa tivi, amply, đầu máy.   

Tại Nhà máy Điện Chợ Quán, tôi được phân công về công tác tại phân xưởng Cơ Điện và làm việc trực tiếp với các thiết bị máy móc tại các Tổ cao thế, Tổ quấn dây máy biến thế, chuyên về sửa chữa quấn dây động cơ, máy phát điện, máy biến thế... và đấy là môi trường để cho tôi áp dụng trực tiếp những điều đã học được vào thực tế công việc. Tôi cũng đã tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu thêm rất nhiều nghề khác của phân xưởng Cơ điện như: kỹ thuật gò hàn, mộc, nguội, rèn, gia công chi tiết máy. Đây cũng chính là thời gian tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu về tay nghề.

Năm 2001, tôi được chuyển về công tác tại Công ty Điện lực Chợ Lớn, thời gian đầu với nhiều bỡ ngỡ nhưng trong tôi luôn tâm niệm một điều rằng đã là người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác thì bản thân phải nỗ lực cố gắng không ngừng. Sau 05 năm học hỏi và nắm bắt kinh nghiệm về kỹ thuật đường dây từ các đàn anh đi trước, những người thợ lâu năm, họ đã truyền nghề lại cho tôi. Với tất cả lòng nhiệt huyết, tôi đã dần nắm bắt được công việc và từ đây say mê nghiên cứu, luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề.

Trong quá trình công tác, tôi luôn nhận được sự động viên kịp thời của lãnh đạo Công ty Chợ Lớn nói riêng và Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM nói chung, và hơn thế nữa là sự tin tưởng, đồng hành của anh em đồng nghiệp để tôi có được những sáng kiến làm lợi cho đơn vị, cho ngành điện cả nước. Tôi là người có sáng tạo, nhưng Lãnh đạo và các anh em đồng nghiệp mới chính là những người đã tạo ra môi trường tốt nhất cho những sáng tạo của tôi được hiện thực hóa, được công nhận và ghi nhận. Và danh hiệu Anh hùng Lao động tôi vinh dự được nhận ngày hôm nay chính là sự ghi nhận của Đảng, của Nhà nước và của Nhân dân.

Với các anh em thợ trẻ, bậc thấp, sinh viên thực tập, tôi luôn mong muốn anh em phải xem trọng việc trang bị an toàn nơi làm việc. Trước khi công tác phải có ý thức trong việc kiểm tra thực hiện tiếp địa, rào chắn nơi công trường, cùng có trách nhiệm giám sát bảo vệ lẫn nhau cũng như bảo vệ cộng đồng trong công tác sửa chữa, thi công. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định khi trèo cao bằng bộ dây da 02 dây quàng cùng nhiều ty leo. Hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm rãi dây, kéo cáp, cách đấu nối, cách chọn vật tư phù hợp thiết bị, đường dây đến từng anh em trong nhóm, Tổ Quản lý lưới điện.

Là một người thợ đi trước tôi có tinh thần đoàn kết, có tinh thần tương trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tôi không ích kỷ giấu nghề, mong muốn tất cả cùng am hiểu nhằm thực hiện công tác được tốt, đúng kỹ thuật giúp lưới điện luôn vận hành được tin cậy, an toàn. Trong công tác được giao hằng ngày, luôn gần gũi tiếp xúc với các đồng nghiệp, công nhân trẻ để biết được anh em nào yếu về tay nghề, lý thuyết về kỹ thuật an toàn điện, để thường xuyên hướng dẫn kèm cặp, nhiệt tình chỉ dẫn các nhân viên mới thực tập và các anh em bậc thấp để nắm bắt công việc cùng nhau thực hiện công tác được tốt hơn, mong muốn tất cả cùng am hiểu nhằm thực hiện công tác được tốt, đúng kỹ thuật giúp lưới điện luôn vận hành được tin cậy, an toàn”.

PV