Một cử chỉ nhỏ, một sáng kiến lớn

- Thứ Hai, 27/07/2020, 10:02 - Chia sẻ
Trong tất cả những bức ảnh kỷ niệm chụp tại cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm tri ân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỉ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), tôi đặc biệt chú ý đến bức ảnh đăng kèm theo đây.

Tất cả các năm trước, mỗi khi chụp ảnh kỷ niệm sau các cuộc gặp gỡ tri ân các Mẹ, thường thường là các Mẹ được đón dìu, dắt, xốc nách, thậm chí có những Mẹ còn phải có người trợ giúp đẩy xe lăn để lên trước lễ đài chụp ảnh.

mot cu chi nho mot sang kien lon
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội​​​​​

Người đứng cũng mỏi, người ngồi thấy áy náy, vì các Mẹ đa số đã hơn 80-90 tuổi, như lần này có Mẹ thậm chí đã 104 tuổi. Nhưng trong lần gặp này, khi chụp ảnh kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội đã xuống trực tiếp hội trường, các Mẹ vẫn được yên vị. Vừa ấm cúng, chân tình, vừa lễ độ, vừa hết sức thuận tiện cho các Mẹ.

Tôi không biết ai đã nghĩ ra sáng kiến này khi chụp bức ảnh kỷ niệm đó. Nhưng dù là ai nghĩ ra, thì tôi vẫn có thể nói đây là một sáng kiến lớn đáng biểu dương.

Bác Hồ và các lãnh tụ Đảng, Nhà nước và Quốc hội ta trước kia vẫn hay dùng từ "xuống với dân". Xuống với dân để gần dân, xuống với dân để thấy mình đúng là con dân chứ không phải "Thiên tử", xuống với dân để bày tỏ sự tôn trọng dân. Và cử chỉ xuống hội trường để chụp ảnh kỷ niệm cùng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng này là một hành động ví dụ cụ thể.

Đây là một cử chử đẹp, tuy nhỏ thôi, nhưng nếu không biết thương yêu dân, không kính trọng dân, cụ thể ở đây là 300 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thì chắc chắn không thể nghĩ ra và làm được.

Một cử chỉ đẹp, một hành động nhân văn, một tư duy mới, một sáng kiến hay, thiết nghĩ từ nay nên nhân rộng trong tất cả các kỳ cuộc, các hội nghị, các cuộc gặp gỡ tri ân trong cả nước, không chỉ đóng khung trong Tòa nhà Quốc hội.

Lần này, các Mẹ được yên vị nhàn nhã, tôi thấy ai cũng vui, cũng đẹp lão hẳn ra trong bức ảnh kỷ niệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khi bà thực hiện được hành động rất nhân văn và ý nghĩa này, trong mắt tôi và trong mắt đông đảo quần chúng nhân dân, bà cũng đẹp lên rất nhiều.

Xin bày tỏ sự khâm phục và yêu quý trước sáng kiến cũng rất đẹp này. Và mong từ nay, sáng kiến này sẽ đi vào cuộc sống, trở thành một nề nếp trong tiếp tân, trong chụp ảnh kỷ niệm tại các cuộc gặp mặt tri ân hay liên hoan, hội nghị có sự tham dự của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, và cả những người già cả, ốm yếu và tàn tật khác trên khắp đất nước ta.

Mong lắm thay!

Theo cuocsongantoan.vn