Một bộ sưu tập tranh đã được sáng tác chào đón Olympics và Paralympics 2012, được Counter Editions xuất bản dưới nhiều hình thức. Các bức tranh sẽ triển lãm miễn phí ở Tate Britain trong khuôn khổ Lễ hội London 2012 (www.london2012.com/festival) mùa hè này. Đây là một phần của cuộc vận động ủng hộ và quảng bá cho Olympics 2012.
Từ năm 1912, mỗi thành phố đăng cai Olympics đều đặt thiết kế ít nhất một tấm áp phích để chào mừng sự kiện này và từ khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympics đầu tiên tổ chức tại Stoke Mandeville, các tấm áp phích cũng được thực hiện dành riêng cho nó. Trong thế kỷ vừa qua, một loạt tác phẩm mang tính biểu tượng đã được hoàn thành và trong số các nghệ sỹ tham gia có thể kể đến David Hockney, Roy Lichtenstein và cả Andy Warhol. Các tấm áp phích chính thức của Thế vận hội cũng chính là một cách tán dương đặc biệt dành cho sự kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật trong suốt 100 năm qua.

Ban tổ chức Olympic và Paralympic London đã tiếp tục truyền thống nghệ thuật này bằng cách ủy thác cho 12 nghệ sỹ hàng đầu Vương quốc Anh thực hiện các bức tranh chào đón sự kiện Anh đăng cai Olympics và Paralympics 2012, trong đó 6 tấm dành cho Olympics và 6 tấm dành cho Paralympics. Ban tổ chức đã hợp tác với Tate và nhóm Plus Tate (gồm 19 phòng trưng bày tại các địa danh khác nhau trên khắp Vương quốc Anh) để tìm ra danh sách hơn 100 nghệ sỹ thích hợp cho dự án. Danh sách 100 nghệ sỹ sau đó được một hội đồng gồm: Nicholas Serota (Giám đốc Tate), Tamsin Dillon (Trưởng ban Nghệ thuật dưới tàu điện ngầm), Judith Nesbitt (Trưởng ban sáng kiến quốc gia và quốc tế), Carl Freedman (Counter Editions), Ruth Mackenzie (Giám đốc Thế vận hội Văn hóa và Lễ hội London 2012) và Greg Nugent (Giám đốc thương hiệu và quảng cáo của Ban tổ chức Thế vận hội) loại dần và cuối cùng chỉ còn 12 ứng cử viên. Tiêu chí trọng tâm của hội đồng là chất lượng nghệ thuật và nhiều nghệ sỹ trong số này là những nghệ sỹ xuất sắc nhất Vương quốc Anh: 4 nghệ sỹ từng đoạt giải Turner và 5 người từng đại diện Vương quốc Anh tại triển lãm nghệ thuật Venice Biennale.
Các nghệ sỹ được khuyến khích chuyển tải qua tác phẩm không khí chào đón Thế vận hội tại London và các giá trị của Olympics và Paralympics. Mỗi bức tranh là một cách thể hiện riêng biệt của nghệ sỹ đối với Olympics và Paralympics; và tính đa dạng của bộ sưu tập thể hiện tài năng sáng tạo tuyệt vời tại Vương quốc Anh. Bức tranh có giá đắt nhất trong bộ sưu tập là LOndOn 2O12 của Rachel Whiteread (2.500 bảng). Nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc, nhưng vẽ tranh cũng luôn giữ vai trò quan trọng đối với nữ họa sỹ này, giống như ghi nhật ký công việc hàng ngày. Với LOndOn 2O12, bà sáng tác các vòng tròn chồng lên nhau, theo màu của Olympics. Các vòng tròn vừa là biểu tượng của Thế vận hội, vừa như miệng cốc, miệng chai, ám chỉ sự tập hợp các tầng lớp xã hội, như các vận động viên tham gia lễ khai mạc hay khán giả theo dõi các môn thi đấu tại Olympics. Trong khi đó, Swimming của Howard Hodgkin là một loạt dòng nước màu xanh sâu và xoáy. Nét cọ đã nắm bắt được chuyển động của nước và cảm giác khi bơi. Tracey Emin lại chia sẻ cuộc sống, niềm tin và cảm xúc thông qua tác phẩm Birds 2012, kết hợp lòng trắc ẩn và sự dí dỏm. Emin đã sử dụng các giá trị của Paralympics là cảm hứng và sự quyết tâm để tạo ra tác phẩm mà bà gọi là “bức thư tình”... Giám đốc Tate Nicholas Serota phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng vì nghệ sỹ Anh đã sáng tạo nên các tác phẩm tuyệt vời để ủng hộ Olympics và Paralympics”.

Một bộ tranh đã được trao tặng Nữ hoàng Anh để trưng bày trong bộ sưu tập của Hoàng gia và các bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng khác tại Anh như: Bộ sưu tập nghệ thuật của Chính phủ (các bức tranh sẽ được trưng bày tại số 10 phố Downing trong năm 2012) và Hội đồng Anh, dự định sẽ triển lãm các bức tranh này khắp Trung Quốc vào năm 2012 trong khuôn khổ của chương trình UK Now - đại hội nghệ thuật Vương quốc Anh lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc. Đồng thời các áp phích cũng sẽ được trưng bày tại văn phòng Hội đồng Anh trên toàn thế giới.