THỂ THAO
Cập nhật 11:06 | 26/05/2013 (GMT+7)
.
1h45 ngày 28.6: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

Giấc mơ lớn

08:35 | 27/06/2012
Người Bồ chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống đẹp đến vậy khi mà đội tuyển của họ lọt vào bán kết EURO 2012 và ngôi sao được kỳ vọng nhất là Ronaldo tỏa sáng. Người Tây Ban Nha cũng tràn ngập niềm tin khi Bò tót đang húc văng những trở ngại để bảo vệ ngôi vương. Đêm nay, 2 người anh em thuộc bán đảo Iberia lại gặp nhau.

Vượt qua bảng tử thần đã là một thành công, dù CH Czech yếu hơn nhiều ở tứ kết thì cũng không thể phủ nhận rằng Bồ Đào Nha đá hay hơn, đẹp mắt hơn và xứng đáng đi tiếp. Chưa khi nào niềm tin của người Bồ lại lớn và có cơ sở đến vậy. Một đội hình đẹp, với người lớn tuổi nhất sinh năm 1981 và người trẻ nhất là năm 1988. Những cầu thủ trụ cột là Nani, Ronaldo, Moutinho, Pepe đều ở độ chín và sung sức. Không có cái gọi là công thần, tất cả đang đoàn kết để đi đến thắng lợi. Bồ Đào Nha luôn là một đội bóng mạnh ở châu Âu, không ai phủ nhận điều ấy, nhưng họ mạnh ở con người nhiều hơn là cách chơi bóng. Bao năm qua dù được mệnh danh là Brazil châu Âu nhưng lối chơi của Bồ Đào Nha luôn mang tiếng là rườm rà, thích đẹp mắt mà lại ít hiệu quả. Bóng đá Bồ Đào Nha chẳng bị scandal cá độ như Italy, không chia rẽ nhiều về sắc tộc và các xứ như Tây Ban Nha, không lục đục nội bộ như Hà Lan, không ảo tưởng như Anh nhưng họ chưa bao giờ đăng quang ở châu lục bởi luôn thiếu một điều gì đó mang tính quyết định. Nhưng lúc này thì với người Bồ, điều đó không còn quan trọng nữa. Người Bồ không biết phòng ngự ư, họ đã có cặp trung vệ Pepe - Bruno Alves vừa phòng ngự tốt mà vẫn tham gia tấn công được. Họ không có mẫu tiền vệ trung tâm tấn công hay như Xavi và Pirlo hay kiểu Deco, Rui Costa trước đây, họ biết và chấp nhận điều đó, dùng bộ ba đánh chặn Meireles - Veloso - Moutinho để tạo nên một phòng tuyến an toàn, có thể không có những đường chuyền ảo thuật nhưng cả 3 có thể điều phối bóng hiệu quả và chơi đồng đều. Họ di chuyển rộng và tích cực, giúp cho 2 cầu thủ chạy cánh phía trên là Nani và Ronaldo yên tâm tấn công. Họ tạo thành trái tim của Bồ Đào Nha và giúp HLV Bento dễ dàng thay đổi chiến thuật từ 4 - 3 - 3 sang 4 - 1 - 2 - 3 - 1 hoặc 4 - 2 - 3 - 1. Cả 3 đều có thể đá trám vào vị trí của nhau. Không có tiền đạo tốt thì các tiền vệ Nani, Moutinho, thậm chí là hậu vệ như Pereira, Pepe tích cực dứt điểm (họ sút đến 20 quả trong trận gặp Czech), mà Ronaldo có thể làm thay vị trí của một trung phong rồi. Postiga sẽ nghỉ ở bán kết do chấn thương nhưng Valera và Alemeida có thể đá thay. Ronaldo không ghi bàn thì đã có những người khác như trận gặp Đan Mạch, nhưng khi anh nổ súng thì cả đội vui vẻ phục vụ anh.

Nếu xét về phương diện bóng đá, sẽ thật khó nói rằng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tạo thành một cặp đấu đầy duyên nợ hay ghen ghét nhau như Đức - Hà Lan, Đức - Anh hay Pháp - Italy, mặc dù hàng xóm láng giềng vốn chẳng ưa gì nhau theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy. Điều này chủ yếu là do họ không gặp nhau thường xuyên ở các giải đấu lớn, mà nếu có gặp, thì tỷ lệ thắng thua cũng khá cân bằng. Ở EURO 2004 tổ chức tại Bồ Đào Nha, nước chủ nhà đã thắng 1 - 0 để đi tiếp, tại World Cup 2010, Tây Ban Nha thắng cũng với tỷ số đó ở vòng 1/8 để rồi đi đến ngôi vương. Thế mới nói là mối quan hệ giữa 2 bên khá hữu hảo. Trước khi Tây Ban Nha lột xác, lối chơi của hai đội tương tự nhau, cầu thủ đều thích cầm bóng và sử dụng nhiều kỹ thuật cá nhân. Chính vì thế mà cầu thủ Bồ Đào Nha thích sang Tây Ban Nha thi đấu bởi môi trường bóng đá, địa lý, văn hóa gần gũi nhau và tạo cơ hội cho họ phát triển tốt. Ronaldo, Pepe, Postiga đều đang chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã lên chiếu trên ở châu Âu nhờ lối đá tiqui-taca nhưng Bồ Đào Nha vẫn chơi bóng theo kiểu cũ. Lúc này, họ đá nhanh hơn và phòng thủ tốt hơn, nhưng còn khoảng cách khá xa so với lối chơi nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn tấn công theo nhiều hướng và luôn kiểm soát được thế trận. Đối thủ thi nhau bóc tách và tìm cách vô hiệu hóa tiqui-taca nhưng lúc này chưa ai thành công. Sự có mặt của Pedro - một nhân tố Barca càng làm cho lối chơi của Tây Ban Nha mềm mại hơn. Có Torres phía trên cũng giúp gây áp lực về phía khung thành đối phương tốt hơn. Ai cũng biết Tây Ban Nha đá thế nào nhưng tìm ra cách khắc chế họ quá khó khăn, nhất là khi đội bóng có thêm nhiều miếng đánh mới, kiểu tạt cánh đánh đầu (bàn thắng của Alonso chẳng hạn) và thậm chí là chơi không tiền đạo. Vấn đề ở chỗ hàng tiền vệ của Tây Ban Nha quá lợi hại với Silva, Iniesta, Xavi, ai cũng có khả năng làm bóng tốt như nhau (hơi khác Bồ Đào Nha là cả 3 tiền vệ trụ đều thiên về điều phối chứ không phải làm bóng).

Tây Ban Nha đang hội tụ các yếu tố của nhà vô địch: đội hình đồng đều, chất lượng cao, đoàn kết và đặc biệt là khiêm tốn. Bồ Đào Nha trông đợi Ronaldo tỏa sáng nhưng Ronaldo lại đang chơi bóng ở Tây Ban Nha và đương nhiên đồng đội của anh, khốn khổ thay đều chơi ở hàng thủ là Ramos, Arbeloa và Casillas, sẽ giăng thiên la địa võng để anh hết cựa quậy. Nếu Ronaldo không thi đấu với 200% năng lực, Bồ Đào Nha sẽ phải chia tay EURO 2012 và ước mơ về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của anh cũng tan theo.

Bạch Phong
Xem tin theo ngày:
PHỎNG VẤN - BÌNH LUẬN
00:00 24/11/2010
Vào thứ hai, 29.11, Real Madrid sẽ “đại chiến” Barcelona trong khuôn khổ La Liga. Đây luôn là một trong những cuộc đối đầu “kinh điển” nhất trên thế giới ở cấp câu lạc bộ. Trong một cuộc phỏng vấn của FIFA với chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho hiện đang là HLV trưởng Real Madrid có đề cập một số vấn đề xoay quanh UEFA Champions League mùa này, và trận “el clásico” vào thứ hai tới.
Quay trở lại đầu trang