THỂ THAO
Cập nhật 20:10 | 20/05/2013 (GMT+7)
.
1h45 ngày 26.4, lượt về bán kết Champions League: Real - Bayern Munich

Hồi kết của giấc mơ?

07:53 | 25/04/2012
Người Madrid đã rất kỳ vọng vào mùa bóng này. Ở đấu trường nội địa họ đã vượt lên Barca và ở Champions League, họ vào đến bán kết. Viễn cảnh màu hồng về cú ăn ba lơ lửng trên đầu vị chủ tịch giàu tham vọng Perez, nhưng mọi thứ vẫn có thể biến mất như bong bóng xà phòng, bắt đầu từ đêm nay, bởi Bayern Munich.

Hy vọng tôn vinh sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha bằng 2 trận chung kết Champions League và Europa League toàn đại diện của xứ bò tót có nguy cơ chết yểu. Cả Real và Barca đều thất trận ở lượt đi khi gặp phải chính 2 khắc tinh Bayern Munich và Chelsea. Nếu chiến thắng của Chelsea có sự trợ giúp nhiều của thần may mắn thì Bayern Munich xứng đáng được tôn vinh với việc quật ngã Real (2 - 1), thậm chí có thể với tỷ số đậm hơn.

Dù thế nào người Đức vẫn là người Đức. Sau trận lượt đi, các tờ báo Đức đã đồng loạt nổ vung trời về sự ưu tuyệt của Bayern Munich so với Real. Phải, chính Real của người đặc biệt Mourinho, của siêu sao đắt giá nhất thế giới Ronaldo, của 2 người Đức nổi tiếng khác là Ozeil và Kheidira, của những Cassilas, Ramos, Kaka, Alonso, Benzema đã thất trận. HLV Mourinho thậm chí chẳng thể bào chữa được gì, ngoài tình huống Robben ở thế việt vị trong bàn thắng thứ nhất nhưng nhiều trọng tài lên tiếng khẳng định rằng tình huống đó hợp lệ. Mourinho cũng không thể phủ nhận rằng Real đã chơi một trận tệ hơn bình thường và Bayern Munich thì hay hơn mong đợi.

Mourinho hiểu rõ sự nguy hiểm của Bayern Munich khi chơi trên đất khách, mặt khác vì trận Siêu kinh điển sau đó nên đã cẩn thận bố trí đội hình đá thấp và chủ trương chơi phòng thủ phản công bằng cách sử dụng Coentrao thiên về thủ thay cho Marcelo thiên về công. Nhưng Mourinho tính toán nhiều quá lại thành ra bị thiệt. Coentrao chơi tệ chưa từng thấy, bị Lahm và Ribery quay như chong chóng. Phụ họa theo bạn mình, Ramos cũng trình diễn phong độ dưới mức trung bình, nhiều lần đặt đội bóng vào tình thế nguy hiểm, có lỗi trong cả là 2 bàn thua. Hai mắt xích bị lỗi ở hàng hậu vệ khiến Real phải trả giá trong một trận cầu đỉnh cao.

Real không giỏi chơi phòng thủ phản công như họ vẫn nghĩ nên tốt nhất là chơi tấn công. Muốn thế phải làm chủ được khu trung tuyến. Ở lượt đi, họ đánh mất thế trận bởi sự áp đảo và cơ động của Kross, Schweni và sau đó là Mueller bên phía Bayern Munich chỉ sau 10 phút thi đấu. Tốt nhất là Mourinho nên sử dụng cả Kaka và Ozeil ngay từ đầu, tạo thành bộ ba phía sau Benzema. Ít nhất thì Kaka và Ozeil thi đấu cạnh nhau đã có tổng cộng 32 đường chuyền thành bàn. Nhưng như thế thì chỗ đâu cho Di Maria - người giỏi gây đột biến? Đó có thể là điều khiến Mourinho đâu đầu. Chắc chắn ông phải sử dụng Marcelo, người có khả năng tấn công xuất sắc hơn Coentrao (bị treo giò trận này).

Ở lượt đi, bộ ba tấn công của Mourinho là Oezil - Di Maria - Ronaldo đã tắt điện trước bộ ba Robben - Shewni - Ribery bên phía Bayern Munich. Nếu không thể tấn công hiệu quả và bị rơi vào bẫy như ở Munich, Mourinho cầm chắc thất bại. Đó là còn chưa kể khả năng công phá của Bayern Munich đáng gờm hơn bất cứ đối thủ nào mà Real gặp cho đến tận bây giờ ở Champions League với đôi cánh Ribery và Robben. Ở lượt đi, Ribery chơi quá hay, Robben tuy không đá hết 100% năng lượng cũng gây khó khăn không kém. Một cánh kèm Ribery đã đủ mệt khi Coentrao không thể lên tham gia tấn công, huống hồ còn có Robben ở phía bên kia.

Robben chẳng lạ gì Bernabeu, nơi anh đã bị ruồng bỏ thế nào. HLV Heynckes cũng đã từng dẫn dắt Real vô địch Champions League và La Liga nên cũng chẳng xa lạ gì với thành Madrid.

Nếu nhìn vào những gì 2 đội đã thể hiện ở trận lượt đi, Real đang gặp rắc rối lớn, còn Bayern Munich rộng cửa để đá trận chung kết Champions League trên sân nhà. Nhưng biết đâu chiến thắng trong trận Siêu kinh điển cuối tuần qua sẽ là chất xúc tác cho một cuộc lội ngược dòng hấp dẫn trên sân Bernabeu?

Bạch Linh
Xem tin theo ngày:
PHỎNG VẤN - BÌNH LUẬN
00:00 24/11/2010
Vào thứ hai, 29.11, Real Madrid sẽ “đại chiến” Barcelona trong khuôn khổ La Liga. Đây luôn là một trong những cuộc đối đầu “kinh điển” nhất trên thế giới ở cấp câu lạc bộ. Trong một cuộc phỏng vấn của FIFA với chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho hiện đang là HLV trưởng Real Madrid có đề cập một số vấn đề xoay quanh UEFA Champions League mùa này, và trận “el clásico” vào thứ hai tới.
Quay trở lại đầu trang