Con đường vào bán kết Champions League của Bayern Munich và Real đều khá bằng phẳng. CSKA Moscow và APOEL chẳng phải là đối thủ xứng tầm với họ. Đường đến đỉnh vinh quang chỉ còn 3 trận nữa và dĩ nhiên cả Real và Bayern Munich đều không muốn dừng bước trước cửa thiên đường, nhất là với Hùm xám khi trận chung kết được tổ chức trên sân của họ.

Xét theo chiều dài lịch sử, Bayern Munich - Real là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất châu Âu. Họ đã gặp nhau cả thảy 16 lần ở Champions League, và ngạc nhiên thay, Real là đội lép vế hơn với vỏn vẹn 5 trận thắng, so với 9 trận thắng của Bayern Munich. Nếu xét kỹ, Bayern Munich và Real giống nhau ở khá nhiều điểm. Họ đều là những thế lực kỳ cựu của lục địa già và được xếp vào hàng ăn trên ngồi chóc thiên hạ. Họ đều là những nhà vô địch của giải đấu này khi số cúp cùng chia sẻ là 14 chiếc (Real 9 còn Bayern Munich 5) và đã cùng nhau góp mặt trong cả thảy 20 trận chung kết Champions League (tiếc là họ chưa gặp nhau lần nào). Bayern Munich luôn là số một ở Đức và luôn được coi là điểm đến lý tưởng với mọi cầu thủ ở Bundesliga. Dù lúc này có lép vế một chút với Dortmund trên bảng xếp hạng thì không thể phủ nhận Bayern Munich luôn là lá cờ đầu của Bundesliga trong công cuộc viễn chinh châu Âu. Còn Real, dù lúc này đang là thời cực thịch của Barca nhưng tất cả đều biết Real mới là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX và là đội đang có số lần vô địch Champions League nhiều nhất. Bayern Munich và Real đều có những vị chủ tịch nổi tiếng là già dơ, giỏi kinh doanh và kiếm tiền. Họ đều nắm giữ những hợp đồng kỷ lục và đương nhiên là giá trị thương hiệu khổng lồ. Tất nhiên, xét theo phong cách của người Đức thì Bayern Munich có thể giỏi hơn Real một chút về việc chi tiêu khi không bị lỗ nhiều. Họ cũng thường được trọng tài ưu ái.
Một điểm ngoài lề giống nhau là họ sở hữu nhiều ngôi sao nên những vụ làm loạn trong phòng thay đồ là chuyện cơm bữa. Bayern Munich được mệnh danh là FC Hollywood, đỏng đảnh có tiếng, còn Real thì chẳng ai lạ gì chuyện quyền lực đen trong phòng thay đồ. Các sếp của Real và Bayern Munich cũng giống nhau trong việc quản trị con người khi cầu thủ thường được cưng hơn huấn luyện viên và thông tin thì được bưng bít với báo chí. Họ cũng thay HLV nhanh như nhau nếu không thành công và tăng cường lực lượng mỗi mùa để hóa vàng cho tham vọng chẳng bao giờ đủ của mình. Nói không ngoa thì Bayern Munich và Real chính là 2 hình ảnh phản chiếu nhau.
Tất nhiên là hai đội cũng có những điểm khác biệt. Bayern Munich chuộng hàng nội hơn khi luôn có rất nhiều tuyển thủ Đức trong đội hình và mô hình họ chơi thường là cốt lõi cho đội tuyển quốc gia. Còn Real toàn là tập hợp của lính lê dương và lúc này nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha lại là Barca. Trong lịch sử Bayern Munich, những cầu thủ quan trọng nhất của họ đều là trụ cột ở đội tuyển quốc gia còn Real thì có lẽ hiếm khi được như vậy, do sự chia rẽ trong nội bộ của tuyển Tây Ban Nha, chỉ mới dịu đi sau khi họ giành chức vô địch Euro.
Real đã xóa dớp bị loại khỏi vòng 1/8 suốt 6 năm qua và giờ đang băng băng thẳng tiến. Real dưới thời Mourinho dù bị chỉ trích là chơi phản khoa học nhưng mang lại hiệu quả tối đa bởi số lượng bàn thắng khủng khiếp, chuỗi trận thắng dài nhất và hàng loạt kỷ lục khác. Ở La Liga, họ đang tạm gác Barca 4 điểm, một điều hiếm thấy. Ronaldo đang có phong độ cao và những người xung quanh anh như Higuain, Benzema đều chơi tốt. Các mũi tấn công của Real đều hoạt động hiệu quả và thường xuyên ép đối phương đến ngạt thở. Điều lấn cấn duy nhất lúc này là ở vị trí tiền vệ tấn công của Real. Rõ ràng đây là một trong những mắt xích quan trọng nhất, cùng với vị trí của Xabi Alonso, được coi là trục quay của Real, có nhiệm vụ phân phối bóng cho hàng công, đồng thời cũng phải có khả năng dứt điểm từ tuyến hai tốt. Mùa trước, vị trí này hoạt động ổn với phong độ chói sáng của Ozeil. Mùa này tiền vệ người Đức chơi kém hơn hẳn và không còn là lựa chọn số một nữa, một phần nguyên nhân khiến Real lép vế với Barca ở hàng tiền vệ. Sức sáng tạo của Ozeil cũng không được như trước đây nhưng anh vẫn có nhiều đường chuyền thành bàn nhất đội (21). Kaka thổi bùng lên hy vọng ở một số thời điểm rồi lại khiến người ta thở dài. Anh chẳng có sức bền, chơi uể oải và hầu như chỉ tròn vai trong vài trận đá chính gần đây. Những bước chạy cũng không còn thanh thoát như xưa. Nhưng có hề gì nếu hàng công Real vẫn cứ “khủng” như hiện tại, riêng Ronaldo đã có 52 bàn trên mọi mặt trận. Họ sẽ phải đối mặt với Nueur, thủ thành được đánh giá là tốt nhất châu Âu hiện nay.
Về phía Bayern Munich, họ hoàn toàn đủ khả năng chơi ngang ngửa với Real, nhất là khi họ dường như dồn toàn lực cho trận bán kết này bằng cách cất hầu hết trụ cột trên ghế dự bị cuối tuần qua như Ribery, Kroos và Gomez.
Lối chơi của Bayern Munich và Real khá giống nhau, đều chuộng sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 nên chất lượng con người và yếu tố chiến thuật, thêm may mắn nữa sẽ quyết định trận đấu.
Dù phải làm khách nhưng Real vẫn được đánh giá cao hơn. Chưa bao giờ giấc mộng hoàn tất Decima (10 lần vô địch Champions League) lại gần họ đến vậy. Nắm lợi thế chơi sân nhà ở lượt về và còn trận siêu kinh điển cuối tuần này, HLV Mourinho hẳn biết phải làm gì là tốt nhất cho đội bóng của mình.