Ở trang trại của ông Gus Navar, người Mỹ ở bang Texas, có lẽ đã đến lúc thay tấm biển quen thuộc mang dòng chữ “cẩn thận, có chó dữ!” bằng tấm biển cảnh cáo hãy đề phòng những con ong giữ nhà.

Nguồn: flickr.com
|
Ông Navar giải thích rằng, các tên trộm cắp ở địa phương thường xuyên lẻn vào trang trại của ông đến mức các con chó ông nuôi để canh giữ đã quen với chúng, lũ chó của ông đã không còn sủa nữa khi xuất hiện những người lạ. Trước tình trạng đó, ông đã quyết định nuôi “những con ong dữ dằn nhất trong thiên nhiên” để bảo vệ trang trại của ông.
Chú lợn con bị lạc
Ở Norilsk (Nga) một người đàn ông phát hiện ra trong cổng vào cầu thang tòa nhà chung cư của mình có một con lợn. Vì bị quá bất ngờ, thoạt tiên ông ta tưởng lầm con lợn con ấy là một con chó, nhưng khi hiểu ra đó là con gì, ông ta đã báo cho cảnh sát. Cảnh sát lúc đầu cũng không tin, họ cho đó là một trò đùa. Thế nhưng cú điện thoại của người đàn ông đã được một đội cứu hộ đáp lại. Người ta không tìm ra chủ của con lợn. Các nhân viên cứu hộ cho rằng trước khi lạc vào tòa nhà, con lợn này là con vật nuôi trong nhà của ai đó.
“Chôn rồi, bây giờ phải làm sao?”
“Này Mắt Lé, tao đã chôn cái xác chết rồi, bây giờ tao phải làm gì hả mày?” - một phụ nữ ở Minsk (Belarusia) nhận được tin nhắn có nội dung như vậy lúc 03:50 đêm. Chị đánh thức chồng dậy và cho chồng xem cái tin nhắn kỳ lạ ấy. Người chồng có tinh thần cảnh giác cao liền báo ngay cho cảnh sát. Ở địa chỉ mà từ đó tin nhắn được gửi đi, một người đàn ông ra mở cửa. Ông này hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi về sau sự việc mới được làm sáng tỏ: thì ra người gửi tin nhắn nói trên là cô con gái của ông, cô bé định đùa một cô bạn, nhưng lại gửi nhầm địa chỉ.
Không tin vợ? Phạt!
Một phụ nữ ở nước Cộng hòa tự trị Udmurtia (Nga) đã đệ đơn lên tòa án kiện người chồng hay ghen tuông của mình vì anh này đã “phá” hòm thư điện tử của chị. Người chồng là một doanh nhân 42 tuổi nghi ngờ vợ không chung thủy đã tìm cách vào được hòm thư điện tử của vợ một cách trái phép. Suốt trong một năm, người chồng chẳng những xem tất cả thư từ của mọi người gửi cho vợ, mà anh ta còn trả lời một vài bức thư trong số đó. Anh chàng hay ghen này bị buộc tội vi phạm bí mật thư tín và phải nộp một khoản tiền phạt là 5 nghìn rúp.
Đang nóng được mát thì tốt, nhưng đừng quá thế
Con người có thể chịu đựng mức sụt giảm nhiệt độ bên ngoài tới 50 độ C mà không tổn hại gì cho sức khỏe không? Hóa ra là cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Một người lái xe ở thành phố Burhausen phía nam nước Đức quyết định kiểm tra một số thứ trong khoang lạnh của xe mình. Nhưng anh ta vừa chui vào trong đó thì cánh cửa khoang lạnh bất ngờ đóng sập lại. Các nhà chế tạo lại không nghĩ đến chuyện có trường hợp ai đó lại muốn mở khoang từ bên trong. Thế là anh lái xe chẳng mặc quần áo mấy (trên người anh ta chỉ có quần sooc và áo may - ô) bị nhốt trong khoang lạnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó là 35 độ C, còn trong khoang lạnh, nhiệt độ là -18 độ.
May sao trong túi anh lái xe lại có điện thoại di động. Tín hiệu kêu cứu phải khó khăn lắm mới lọt qua được lớp vật liệu cách nhiệt khá dày... Nhưng trước khi các nhân viên cứu hộ tới, những người qua đường đã nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ trong xe và họ đã giải thoát cho anh lái xe tội nghiệp đang rét cóng.
Tự mình là kẻ giết chính mình
Một người đàn ông ở Tver (Nga) đã “đặt hàng” một cô gái giết người thuê để giết chết chính mình. Cô gái được thuê mới 20 tuổi, đã nhận lời làm theo yêu cầu của người đàn ông đang tìm một ai đó có thể giúp ông ta từ bỏ cõi đời này và ông ta trả tiền nong sòng phẳng. Ông ta cùng cô gái giết thuê tới một khu công viên vắng vẻ có nhiều cây cối rậm rạp, rồi ông ta tự đào cho mình một cái huyệt và đưa cho cô gái 11 nghìn rúp. Nhưng rốt cuộc cô gái không hoàn tất được công việc mà cô ta đã mở đầu: mặc dù nhận lời giết thuê, nhưng sau khi cầm dao đâm nạn nhân, cô gái lại hoảng sợ và gọi xe cấp cứu để khách hàng khỏi bị chết.

Nguồn: fbcdn.net
|
Xe buýt cho người say
Ở Las-vegas (Mỹ), người ta bắt đầu mở một dịch vụ mới có tên gọi là “xe buýt say rượu”. Dịch vụ này được tổ chức để giúp đỡ những vị khách của thành phố đã trót “quá chén”. Ngay sau khi được yêu cầu, các nhân viên của trung tâm dịch vụ sẽ lập tức đến địa chỉ của khách hàng bằng một chiếc xe buýt riêng của trung tâm và tiến hành những biện pháp sơ cứu cần thiết. Hiện giờ, “gói dịch vụ” của xe buýt say rượu mới chỉ có việc thăm khám sơ bộ, nhỏ thuốc và cho uống các vitamin. Giá tiền của dịch vụ “xe buýt say rượu” là từ 90 đến 500 đô la tùy theo mức độ áp dụng những biện pháp trị liệu để giải cơn say rượu.
Con chuột đồng hồi sinh

Nguồn: khoahoc.com.vn
|
Vào khoảng thời gian trước lễ Phục sinh vừa rồi, một con chuột đồng ở Anh đã được đặt một cái tên mới là Giêsu. Những người chủ của con chuột đồng phát hiện ra con vật yêu quý của họ nằm ngay đơ trong lồng, không còn thở nữa, thế là họ đành cho nó vào trong một cái hộp nhựa rồi đem chôn trong khu vườn của nhà mình, ở độ sâu 60 xăng ti mét. Hôm sau, họ vô cùng ngạc nhiên thấy con chuột đồng của họ được bà hàng xóm đem trả, nó vẫn “sống nguyên” và hoàn toàn khỏe mạnh. Thì ra nó không chết, mà nó chỉ lăn ra “ngủ đông” do nhiệt độ ngoài trời quá thấp, đến khi “thức giấc”, nó chui được từ dưới đất lên và bò vào nhà bà hàng xóm.
Thanh toán bằng nắp chai bia
Ở nước Camơrun nằm ở bờ tây châu Phi xuất hiện một thứ tiền tệ mới - đó là những cái nắp chai bia. Người ta có thể dùng nắp chai bia để thanh toán ở những cửa hàng nhỏ, ở các chợ hoặc khi đi taxi. Và đây hoàn toàn không phải một trò đùa cho vui.
Sở dĩ có chuyện này là vì các công ty bia ở Camơrun tổ chức một cuộc xổ số lớn với nhiều giải thưởng phong phú - nào điện thoại di động, nào ô tô và tất nhiên có cả bia miễn phí. Còn thông tin về giải thưởng thì đương nhiên được giấu trong nắp chai, phải nậy ra người ta mới biết mình có trúng giải gì không.
“Chiến dịch” này khiến số lượng bia chai bán được tăng mạnh. Kết quả là cả nước đầy những cái nắp chai bia “quý giá”. Trước tình hình đó, chính quyền không hề tỏ ra lo ngại, vì Camơrun vốn là đất nước uống nhiều bia nhất châu Phi. “Cứ để mọi người chơi nắp chai bia cho vui”, - một quan chức nói.
Cắn cảnh sát
Cảnh sát giao thông ở một đường phố tại Novomoskovka (Nga) đã huýt còi bắt một xe ô tô dừng lại vì lái xe là một người đàn ông say rượu. Khi họ quyết định đưa người vi phạm về đồn, thì bà mẹ vợ của anh ta ngăn cản, bà ta trèo lên ngồi trên mui xe tuần tra, bám chặt vào cái gạt nước và chống trả lại cảnh sát, quyết không chịu xuống. Bà ta còn cắn cả những cảnh sát toan cố làm cho bà ta dịu đi, thành thử cuối cùng, bà ta cũng bị đưa về đồn cảnh sát cùng với anh con rể.