Tại Đài tưởng niệm 468 (thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) - mảnh đất linh thiêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, nơi mà hơn 41 năm về trước, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, mặt trận Vị Xuyên đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, ghi thêm một mốc son về truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Nơi đây, những người lính Vị Xuyên đã chiến đấu quyết liệt với tinh thần quả cảm “sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” giành lại điểm cao A6b, 1509, 772, 685, 233, đồi Đài, đồi Cô Ích.
Trong không khí linh thiêng tại Đài tưởng niệm 468, đoàn công tác Báo Đại biểu Nhân dân do Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa làm Trưởng đoàn đã thành kính thắp hương và gióng hồi chuông tưởng niệm anh linh những liệt sỹ đã bỏ mình vì nước trong cuộc chiến đấu năm xưa.
Tiếp đó, đoàn công tác Báo Đại biểu Nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tưởng nhớ công lao trời biển của các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc. Trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc từ năm 1979 - 1989, tại chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có 16 Sư đoàn, 4 Lữ đoàn và nhiều Trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia chiến đấu. Suốt một dải từ điểm cao 1509, qua bình độ 1.200 + 1.000 đến các điểm cao 772, 685, ngã ba Thanh Thủy… diễn ra những trận đánh ác liệt đã có nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Để tưởng nhớ và tri ân anh linh các anh hùng liệt sỹ, năm 1990 Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên được xây dựng, là nơi an nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thay mặt Báo Đại biểu Nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa đã viết lưu bút tại sổ ghi truyền thống Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, với lời thề: “Tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân nguyện phấn đấu xây dựng tờ báo vững mạnh, xứng với niềm tin của cử tri và bạn đọc, góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam vững mạnh, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, phát triển xứng với sự hy sinh anh dũng, lớn lao của các thế hệ Anh hùng Liệt sỹ, trong đó, có những Anh hùng, Liệt sỹ đã nằm lại trên mảnh đất biên cương Tổ quốc, đất Vị Xuyên đã đi vào lịch sử. Mãi nhớ và tự hào về các anh!”.