Thế giới đó đây: Ăn cướp bằng iPhone

07:47 | 15/04/2012
Ở Ấn Độ, có tên tội phạm vũ trang bằng chiếc smartphone iPhone vào một nhà hàng và có ý định ăn cướp. Hắn tin rằng các nhân viên của nhà hàng sẽ tưởng chiếc iPhone hắn cầm trong tay là một khẩu súng lục nhỏ.

Nguồn: ITN

Nhưng đáp lại những lời đe dọa của tên cướp, các nhân viên của nhà hàng đã vớ lấy mấy con dao để chống lại hắn. Tên cướp bất thành đã hoảng sợ và hắn tự thú nhận rằng, thật ra vật mà hắn cầm trong tay không phải là một vũ khí, mà chỉ là một chiếc iPhone bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn bị buộc tội có mưu toan ăn cướp và bị đưa vào đồn cảnh sát.

Festival khoai tây rán

Ở Bỉ, người ta mới tổ chức một tuần lễ Festival khoai tây rán. Nhân dịp ngày hội này, các chủ quán ăn lưu động nhỏ ở thủ đô Bruxelles thậm chí còn chế biến ra một thứ nước xốt đặc biệt dành riêng cho những người yêu thích món ăn này. Công thức làm ra nước xốt được người ta giữ bí mật. Tuy nhiên, các đầu bếp cũng chia sẻ một vài bí quyết để cỉ ra món khoai tây rán ngon thực sự. Chẳng hạn một lát khoai tây rán lý tưởng phải có độ dài 12 xăng ti mét.

Kẹo caramel trên quảng trường

Một con rồng khổng lồ bằng kẹo caramel được dựng trên quảng trường Cách mạng ở thủ đô Moskva (Nga) trong thời gian diễn ra những cuộc vui mừng năm mới vừa rồi. Biểu tượng của năm (năm 2012 là năm con rồng) được chuẩn bị bởi tài năng khéo léo của các nhà làm bánh kẹo ở thành phố Tveri. Con rồng bằng kẹo caramel được đưa về thủ đô vào ngày hội “Mùa đông nước Nga”. Trước đây, trên quảng trường này, người ta đã dựng một cây đàn phong cầm cũng bằng kẹo caramel có kích thước 2 mét. Còn cách đây 2 năm, là một đồng tiền cao 1,5 mét, nặng 150 ki lô gam.

Sưởi ấm cho thú ở đoàn xiếc

Một giải pháp khác thường có thể sẽ được đem áp dụng cho những con vật bị rét cóng trong mùa đông ở đoàn xiếc thành phố Ufa (Nga). Các con vật sẽ được sưởi ấm bằng hơi ấm phun ra từ những thiết bị có hình dáng giống như các khẩu súng đại bác. Nhiệt độ ở thành phố Ufa có khi xuống dưới âm 40 độ C, trong các chuồng thú của đoàn xiếc, các con vật như nhím, báo puma, hổ, ngựa giống nhỏ, lừa và bò rừng... thường bị rét cóng. Người ta dự định sẽ phun hơi nóng liên tục trong những ngày giá rét, cho đến khi thời tiết ấm hẳn mới thôi.

Ăn cắp vì đánh cuộc với nhau

Ở bang New Jersey (Mỹ), một người đã ăn cắp vài thứ trong siêu thị, nguyên nhân là từ một vụ đánh cuộc. Theo lời khai của người đàn ông này, điều kiện của vụ đánh cuộc là ai thua sẽ phải đi ăn cắp vài thứ ở đâu đó hoặc sẽ phải cởi hết quần áo và chạy khỏa thân một quãng ở ngoài đường. Người đàn ông đã lấy ra khỏi siêu thị một chiếc USB, một cái kẹp để kẹp vỡ hạt dẻ, vài cái thìa nhỡ, một cái cây dùng để trang trí và mấy chiếc áo thể thao. Khi bị bắt giữ, ông ta tỏ ý lấy làm tiếc đã không chọn phương án thứ hai khi bị thua cuộc.

Hãy coi chừng Ông già Tuyết

Sở thanh tra giao thông ở tỉnh Sverlov (Nga) đã cho các nhân viên của mình mặc trang phục Ông già Tuyết và Nàng công chúa Tuyết trong dịp cuối năm vừa qua. Họ sẽ tuýt còi các xe ô tô và trao cho lái xe những tấm thiếp đặc biệt. Với những người lái xe nhã nhặn lịch sự, họ sẽ tặng thiếp là những tấm bưu ảnh chúc mừng, còn với những lái xe vi phạm luật lệ giao thông, họ sẽ trao những tấm thiếp là những tờ giấy phạt. Cơ quan thanh tra giao thông cho rằng, như thế sẽ khiến mọi người quan tâm hơn đến vấn đề an toàn khi lái xe.

Tìm thấy cá sấu dưới gầm đi văng


Nguồn: ITN

Một gia đình ở Brazil phát hiện có một con cá sấu dài nửa mét ở dưới gầm chiếc đi văng trong căn nhà của họ. Người đầu tiên trông thấy con cá sấu là cậu bé 3 tuổi. Cậu ta không sợ nó chút nào, thậm chí cậu ta còn vuốt vào đầu con vật. Khi biết sự việc, bà mẹ đã kéo cậu con trai ra khỏi chỗ đi văng và gọi lính cứu hỏa, và những người này đã đuổi được vị khách không mời kia ra ngoài. Mọi người đoán rằng con cá sấu đã “đi” lạc vào nhà của gia đình này trong thời gian xảy ra lũ lụt cách đó chưa lâu.

Ai gói hàng nhanh nhất


Nguồn: ITN

Ở Mỹ đã diễn ra một cuộc thi giành giải về tốc độ gói các mặt hàng tạp hóa và thực phẩm phụ. Những người tham gia cuộc thi chủ yếu là các nhân viên làm việc ở các siêu thị tại Mỹ. Tất cả họ đều phải sắp xếp rồi gói thật nhanh bánh mì, sữa, trứng, và cả các loại đồ hộp. Thêm nữa, ban giám khảo chẳng những lưu ý tới tốc độ gói hàng, mà còn chấm điểm cả phong cách thực hiện việc đóng gói và khả năng khéo léo phân phối hợp lý trọng lượng các mặt hàng trong gói.

Dầu gội đầu bị nhầm là ma túy

Một người Australia tên là Nil Perry đã được bồi thường 100 nghìn đô la do sự lầm lẫn của hải quan. Năm ngoái, ông ta đã bị bắt giữ ở sân bay Darwin với tội danh toan vận chuyển chất gây mê có thể đưa con người vào trạng thái ngây ngất, dưới dạng dầu gội đầu. Về sau, trong quá trình kiểm tra, vụ việc đã được làm sáng tỏ: trong các chai dầu gội đầu đúng là chỉ có dầu gội mà thôi. Tuy nhiên trước đó, ông Perry cho rằng khoản tiền 100 nghìn đô la hãy còn là quá nhỏ nếu tính tới tất cả những gì ông đã phải chịu đựng cả về mặt vật chất và tinh thần trong mấy ngày đó.

Phương Vũ